- Xinh đẹp và xuất hiện nhiều, fan của chị là những ai?
- Tôi không biết chính xác mình có bao nhiêu fan, nhưng ngày nào tôi cũng nhận được tin nhắn và e-mail. Khán giả thường gửi tới những nhận xét và động viên sau khi xem chương trình của tôi. Những điều đó làm tan nhanh mệt mỏi trong ngày, giúp tôi lấy lại tinh thần làm việc.
Hiện tại, dẫn 3 chương trình của đài truyền hình với tôi hơi quá sức. Nhưng nếu sắp xếp được thời gian, tôi vẫn muốn tham gia các chương trình khác để đa phong cách, biết cách xử lý tình huống hơn. Mục đích của tôi bây giờ là tăng thêm phần "vốn" cho nghề chứ không vì kiếm tiền.
Không phải ai vào nghề cũng chỉ mong mình nổi tiếng. Có những biên tập viên rất giỏi nhưng không ai biết đến, có những người ai cũng biết nhưng chưa chắc đã là người giỏi nhất. Tôi cho rằng mình may mắn khi được tiếp xúc nhiều, có nhiều áp lực để chóng trưởng thành. Bây giờ, thời gian nghỉ ngơi đối với tôi thực sự hiếm hoi.
Tôi phải chấp nhận lịch sinh hoạt và làm việc "vô tổ chức". Mỗi sáng tôi luôn thức dậy lúc 6h để xem "Gõ cửa ngày mới". Tôi muốn xem lại tất cả chương trình mình đã dẫn để tìm khuyết điểm. Tôi chỉ đi ngủ sau khi xem xong Bản tin thời sự cuối ngày.
![]() |
MC Ngọc Oanh. Ảnh: Tuoitho. |
- Sao chị không dành thời gian nghỉ ngơi?
- Công việc hằng ngày thực sự rất căng thẳng. Một ngày tôi thu hình tới 4-5 chương trình và tiếp xúc tới gần 10 khách mời. Làm việc, đó là một cách rèn luyện trí óc. Cũng lắm khi, nhìn thẳng con đường dài phía trước và những gì mình hiện có, tôi thấy mình nhỏ bé quá.
- Chị xây dựng thương hiệu Ngọc Oanh như thế nào?
- Nghe ghê quá. Tôi có bao nhiêu ưu điểm thì cũng có bấy nhiêu khuyết điểm. Chỉ dám chắc một điều: ở tôi, mỗi ngày luôn có ngọn lửa thôi thúc phải sống tốt và ý nghĩa hơn hôm qua. Tôi mong có thêm nhiều cơ hội làm việc và luôn đi tìm sự khác biệt so với ngày hôm trước.
Ngoài công việc, tôi hơi lãng mạn mỗi khi kéo rèm cửa để ánh nắng thu ùa vào phòng trong tiếng nhạc du dương. Tôi khóc khi cảm nhận tình cảm sâu sắc của ai đó dành cho mình và cười khi được nói chuyện với người đó. Tôi không đi tìm người đàn ông, mà thích sự tự nhiên, có thể là bất ngờ thấy anh ấy trong một cuộc gặp gỡ bạn bè chẳng hạn.
(Theo Thể Thao Ngày Nay)