- Một tháng xa nhà, tham gia vào đêm "Dạ vũ thu 06", tổ chức tại California (Mỹ), chị liên lạc với gia đình thế nào?
- Hai ngày tôi gọi về nhà một lần. Tôi nhớ con trai và lúc nào cũng nghĩ sẽ sớm được về với gia đình. Đi biểu diễn ở nước ngoài không ít lần, nhưng phải xa nhà lâu thế, mà lại cách VN đến nửa vòng trái đất khiến tôi càng nhớ nhà da diết. Đi dạo trên đường phố, tôi cứ ngỡ ngàng bước trên những con phố ở Hà Nội, dù phố của người ta khác phố mình.
Đến thăm bạn bè, nghĩ tới khu văn công Mai Dịch mình đã gắn bó suốt ba chục năm nay. Vào casino cũng liên tưởng tới những khu vui chơi giải trí ở VN. Đi hát ở xứ người, dẫu khán giả là người Việt, sao vẫn thèm về hát trên chính quê hương mình.
|
Ca sĩ Ngọc Anh. Ảnh nghệ sĩ cung cấp. |
- Công tác xa liên miên ảnh hưởng gì tới tình cảm vợ chồng của chị?
- Nói không thì không đúng, nhưng chúng tôi chủ động... phòng chống, chứ không để xảy ra rồi mới chữa cháy. Sống với nhau rất thoải mái nhưng vẫn thống nhất những nguyên tắc nhất định. Thứ nhất, không xa nhà quá 15 ngày (đi Mỹ 1 tháng là lần đầu tiên tôi vượt quá "tiêu chuẩn"). Thứ hai, trong các mối quan hệ, mình phải biết dừng lại ở giới hạn nhất định. Mỗi người phải biết có những mối quan hệ không nên đi sâu thêm vì rất nguy hiểm. Nhưng cũng khó khẳng định được điều gì vì cuộc đời còn dài và chông gai, cạm bẫy thì không bao giờ thiếu.
- Có người cho rằng, bản năng phòng thủ của phụ nữ VN kém hơn phụ nữ phương Tây nên dễ bị rơi vào thế bị động. Chị nghĩ sao?
- Phòng thủ hay không tùy thuộc vào mỗi người. Phụ nữ mắc sai lầm là do họ tự gật đầu, họ tự mở cửa hoặc vô tình hay cố ý tạo ra các điều kiện thuận lợi để đối phương "xâm nhập". Tôi nghĩ, phụ nữ VN bây giờ có đủ khôn ngoan, bản lĩnh và nhiều điều kiện khác để tránh cạm bẫy, sa ngã. Còn tự thò chân vào bẫy thì đành chịu.
Theo tôi, vợ chồng hay xảy ra chuyện này, chuyện kia do lúc đó họ không còn hạnh phúc nữa. Cuộc sống của họ giống như một cơ thể yếu nên dễ bị virus tấn công. Quan trọng nhất trong đời sống vợ chồng là phải tin yêu và biết cảm thông, chia sẻ. Phụ nữ có sự nhạy cảm riêng, người làm nghệ thuật lại càng linh cảm và ý thức rõ được những rạn nứt, giông tố có thể xảy đến đe dọa. Như nhiều người phụ nữ khác, tôi luôn mong gia đình mình được vui vẻ và hạnh phúc hơn.
(Theo Thể Thao Ngày Nay)