Đọc bài của anh Tuấn và một số comment, tôi có thắc mắc là làm sao những người từng đi du học, sắp thành tiến sĩ, được tiếp thu văn minh của thế giới lại có suy nghĩ hẹp hòi, ích kỉ như vậy.
Tôi đồng ý với anh ở một điểm là: người Việt Nam thì phải có nghĩa vụ đóng góp xây dựng cho quê hương đất nước mình. Nhưng anh nói anh Châu mang lại ít lợi ích cho nước nhà thì tôi ko thể đồng ý được. Theo tôi, anh Châu đã đóng góp rất to lớn cho Việt Nam ở những điểm sau:
Thứ nhất: anh đang đóng góp cho nhân loại, cho loài người, cho hàng tỷ người, tất nhiên trong đó sẽ có Việt Nam.
Thứ hai: anh đã quảng bá một hình ảnh con người Việt Nam có thể giỏi như vậy. Điều đó có thể giúp Việt Nam chúng ta nhận được nhiều sự hợp tác và đầu tư hơn.
Thứ ba: anh đã tạo nên một niềm tin cho thế hệ trẻ rằng người Việt Nam chúng ta cũng có năng lực ở mức đỉnh cao nhất thế giới. Niềm tin đó sẽ giúp Việt Nam tự tin mà vươn cao sánh ngang với quốc tế.
Thứ tư: tôi tin là anh Châu đã, đang và sẽ làm gì đó trực tiếp giúp ích cho Việt Nam. Anh Tuấn làm sao biết được mà khẳng định là ko đóng góp gì.
Nói tóm lại, anh Châu đang có những đóng góp ý nghĩa hơn rất so với cái "ANH HÙNG CỦA DÂN TỘC TA TRONG TƯƠNG LAI" của anh.
Cảm ơn Tòa soạn đã giúp tôi gửi thông điệp này!
Cảm ơn các bạn đã đọc chia sẻ này!
Cuong