Suốt hơn một tháng kể từ khi Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, những bài thơ, áng văn hay khúc hát về tình yêu quê hương tăng dần theo sức nóng của vấn đề biển đảo. Hành khúc biển Việt Nam, Sóng Bạch Đằng vỗ mãi tới Biển Đông, Chuyện tình người lính Trường Sa, Tiếng biển, Máu thắm da vàng... liên tiếp ra đời như những làn gió thổi bùng lên ngọn lửa nhiệt huyết, góp thêm sức mạnh cho đất nước trong công cuộc bảo vệ chủ quyền. Các MV cũng được thực hiện với quy mô lớn nhằm thể hiện ý chí đó qua hình ảnh.
Nếu như ở miền Bắc, MV Tiến quân ca của các nghệ sĩ Hà thành khơi dậy hào khí từ một ca khúc đã nằm lòng trong tâm hồn người Việt, thì tại mảnh đất phương Nam sôi động, nhạc sĩ Phương Uyên đã sáng tác một bài hát hoàn toàn mới mang tên Những trái tim Việt Nam.

Hàng nghìn bạn trẻ tập các động tác theo sự hướng dẫn của vũ công Lâm Vinh Hải.
Những trái tim Việt Nam được viết theo đơn đặt hàng của êkíp Gala nhạc Việt, và cũng xuất phát từ chính trái tim nữ nhạc sĩ. Bởi đồng cảm với ý tưởng của êkíp mà dù đã có sẵn một bài hát, Phương Uyên vẫn viết lại một tác phẩm bám sát hiện thực hơn. Để rồi, cảm hứng và tấm lòng trong câu hát của chị đã vượt khỏi giới hạn của ca từ, trở thành thông điệp trên môi nhiều người những ngày qua: "Ta chẳng ngại dâng hiến, ta chẳng ngại hy sinh", "Tổ quốc ơi, hãy kêu tên tôi".
Chỉ vài giờ sau khi ra đời, bài hát đã có mặt trong phòng thu của nhạc sĩ Nguyên Dân và Nguyễn Hải Phong để được hòa âm, phối khí. Ở dự án này, mọi giá trị - nếu phải quy đổi thành tiền - đều được giảm xuống đến mức "tượng trưng". Với mức kinh phí giới hạn do êkíp tự bỏ tiền túi đầu tư, chỉ sau nửa tháng chạy đua với thời gian, họ vẫn gặt hái được thành quả tốt với một MV chỉn chu, đẹp mắt mà vẫn "nóng hổi" tính thời sự.
Anh Thành Trung, đại diện nhà sản xuất hơn 20 người chia sẻ: "Lúc đầu, chúng tôi chỉ làm theo sự thúc giục của bản thân khi đất nước gặp biến cố. Sẵn có mối quan hệ, tôi định mời một ít nghệ sĩ thân thiết làm một dự án cộng đồng theo khả năng kinh tế. Nhưng càng ngày, quy mô của nó càng lan rộng ngoài dự đoán, khi ai nghe xong ca khúc đều 'đòi' góp một tay". Những trái tim Việt Nam thu hút được 100 nghệ sĩ và 300 người hâm mộ. Sức nóng tiếp tục lan truyền khi Nhà văn hóa Thanh niên TP HCM đồng hành cùng êkíp bằng cách hỗ trợ địa điểm và mời gọi 1.000 sinh viên các trường đại học, cao đẳng tham gia.
Không chủ định khuếch trương số lượng để xác lập kỷ lục, những con số đẹp này có được hoàn toàn là nhờ nhiệt huyết và tinh thần tự nguyện của những con người rất trẻ. Anh Trung thừa nhận: "Không thể nào kêu gọi được ngần ấy ngôi sao quy tụ cùng một lúc, đứng hát dưới cái nắng 12h trưa gay gắt nếu như họ không thật sự tâm huyết". Trong 100 nghệ sĩ, có người là diva, người là những ông, bà hoàng của dòng nhạc giải trí, người vẫn còn bước tập tễnh vào nghề sau vài chương trình truyền hình thực tế. Nhưng khi khoác lên chiếc áo thun đồng phục còn thơm mùi vải, họ đều có chung lòng yêu nước nồng nàn, như lời mở đầu của ca khúc:
"Người Việt Nam vốn rất yêu hòa bình
Ghét chiến tranh hận thù
Nhưng non sông kêu tên chúng ta
Sẵn sàng tôi đứng lên"
Xuyên suốt MV dài tám phút, bất cứ khán giả nào cũng có thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim tăng thêm theo những thước phim khơi gợi lòng tự hào dân tộc. Gương mặt những người tham gia có thể đỏ gay vì nắng nhưng không khi nào tắt nụ cười. Bàn tay có thể mềm mại, yếu ớt nhưng sẽ trở nên cứng cáp khi đan xiết chặt vào nhau, chuyền cho nhau lá cờ Tổ quốc khổng lồ. Tiếng gọi "Việt Nam ơi" của lớp lớp nghệ sĩ trẻ nghe thân thương và gần gũi như tiếng gọi của người con với đấng sinh thành - tình cảm vô cùng thiêng liêng.

Các nghệ sĩ sẵn sàng đứng hát dưới trời nắng gắt cùng các khán giả để quay hình.
Không chỉ hiệu triệu tình yêu nước, MV còn khéo léo lồng ghép vẻ đẹp của quê hương qua sự giới thiệu của cặp diễn viên Minh Hằng - Hồ Vĩnh Khoa. Từ sáng sớm đến tận 20h, hai nghệ sĩ đã chịu khó lặn lội băng qua các vùng ngoại thành để quay được những bối cảnh núi - sông - rừng - biển, biểu tượng dễ thấy nhất của một Việt Nam tươi đẹp và hiền hòa. Những hình ảnh tráng lệ và xúc động như cảnh Hồ Vĩnh Khoa phất cao ngọn cờ đã khắc họa đúng tinh thần: “Bốn phương trời mình cùng giang tay gìn giữ núi sông” mà lời bài hát lặp đi lặp lại. Đó cũng là tinh thần đáng quý của hai người trẻ, đại diện cho thế hệ ca sĩ đa tài, dù đi đâu hay làm gì cũng biết dành một góc lớn nơi trái tim cho tình yêu đất nước.
Ngay sau khi MV được tung ra vào ngày 8/6, nhiều khán giả đã bày tỏ sự bất ngờ với hiệu ứng mà một êkíp trẻ chuyên sản xuất nhạc giải trí có thể mang lại. Trong khi dòng nhạc giải trí vẫn đang thống lĩnh thị trường, sự xuất hiện của những ca khúc mang đề tài cũ nhưng ít được khai thác là một tín hiệu đẹp. Nó cho thấy tiềm năng của thị trường và sự đón nhận của khán giả nếu được khai thác đúng thời điểm và quan trọng nhất là xuất phát từ nhu cầu của trái tim.
Vân An
Ảnh: Trần Tiến Dũng - Khoa Nguyễn