Ngày 7/8, TAND TP HCM đã xử sơ thẩm tuyêt phạt Nguyễn Văn Linh (45 tuổi, quê Bình Thuận) tù chung thân về các tội Giết người bà Cướp tài sản. Kết luận của Trung tâm giám định pháp y tâm thần xác định, khi gây án Linh bị hạn chế về nhận thức và điều khiển hành vi nên được xem xét giảm một phần hình phạt.
Tại toà, Linh thừa nhận đã gây ra cái chết cho mẹ mình. Ảnh: H. H. |
Theo cáo buộc của cơ quan công tố, tháng 9/2011, Linh từ Bình Thuận vào TP HCM chăm sóc mẹ là bà Quế tại quận Thủ Đức. Tối 24/3/2012, sau khi đi uống rượu say, Linh bắt taxi về nhà nhưng không có tiền nên phải lấy 400.000 đồng của mẹ để trả. Thấy vậy bà Quế la mắng.
Tức giận vì bị mẹ càu nhàu, Linh kéo bà Quế ngã xuống nền nhà rồi bóp cổ. Khi người mẹ nằm bất động, gã con trai lấy dao đâm thêm nhiều nhát khiến nạn nhân chết tại chỗ. Gây án xong, Linh lấy 70.000 đồng trong túi của mẹ, bắt xe về Bình Thuận và kể lại cho vợ nghe. Sáng hôm sau, anh ta ra đầu thú.
Hải Duyên