1. Bài đăng ngày 22/4/2010: Từ chối xe cứu thương, người bệnh gặp nguy hiểm
.Tiến sĩ Đỗ Quốc Huy, Tổng thư ký Hội Hồi sức cấp cứu TP HCM thừa nhận, thành phố có 15 xe cấp cứu của Trung tâm Cấp cứu Ngoại viện 115, Bệnh viện Trưng Vương, so với dân số hơn 8 triệu người là quá ít. Song số xe cấp cứu này chưa bao giờ hoạt động hết công suất.... Theo Tiến sĩ Huy, không chỉ trực tiếp cấp cứu với những trường hợp bệnh nhân ở quận xa gọi về, với chức năng được Sở Y tế TP HCM giao, tổng đài 115 của Bệnh viện cấp cứu Trưng Vương sẽ điều động lực lượng từ các bệnh viện quận huyện ở gần nhất đến xử lý.
"Việc gọi cấp cứu khá đơn giản, nếu người bệnh hoặc người gặp nạn đang ngụ tại TP HCM, thì chỉ cần nhấn điện thoại trực tiếp 115 mà không cần gõ mã vùng. Cước điện thoại hoàn toàn miễn phí", ông Huy hướng dẫn.
2. Bài đăng ngày hôm nay 30/7/2010: Nằm 2 tiếng giữa đường chờ xe cấp cứu
Ông Minh nằm giữa đường, nhăn nhó với vết thương trong vòng vây của rất đông người đi đường. Nhiều người liên tục bấm điện thoại hối thúc kèm theo sự cau có. Cảnh sát 113 cũng có cùng hỗ trợ tìm xe đưa nạn nhân đi viện nhưng cũng không có kết quả. Để cảnh báo nguy hiểm cho xe qua lại, lực lượng dân phòng, cảnh sát và người dân đã phải vây xung quanh nạn nhân.
Đến 0h ngày 30/7, sau 2 tiếng gọi cấp cứu, xe cứu thương của bệnh viện Trưng Vương (đường Lý Thường Kiệt, quận 10), cách hiện trường hơn chục km đã có mặt. Ngay sau đó, một xe cứu thương khác bệnh viện Chấn thương chỉnh hình (Trần Hưng Đạo, quận 5), với quãng đường tương tự cũng xuất hiện....
Tự hỏi, không biết tiến sĩ Huy có đọc được bài báo trên không? Việc điều động xe cứu thương kiểu như vậy thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm?
Nguyễn Thế Vinh