Em bị ấn tượng bởi câu chuyện nghĩa vợ tình chồng của ông cha ta. Dù bản thân có chút khô khan, sống kỷ luật và không giỏi ăn nói để vừa lòng người khác nhưng tâm thiện lành khiến em gần gũi với mọi người xung quanh. Anh có tin vào câu "tâm sinh tướng" không?
Hiện tại em là thành viên của nhóm độc thân vui vẻ, bạn đại học và cấp ba với nhau. Ở tầm tuổi không còn nhỏ cũng không hẳn là quá già để lập gia đình, thế mà không động viên nhau đi lấy chồng, lấy vợ. Chúng bạn ru ngủ bằng những status độc thân vui vẻ, tự do, tự tại... Em chưa dứt ra được tình trạng nửa tỉnh nửa mê này. Anh có cách gì không? Em muốn trở thành người tiên phong xóa sổ cái nhóm FA thành nhóm "xuất chuồng thành công, rước nàng về dinh". Bọn em đứa thì béo tốt, đứa thì mơn mởn mà sắp suy dinh dưỡng cũng có đó anh. Anh đoán xem em thuộc nhóm nào nhé?
Anh ạ, anh đã đến 30 tuổi chưa? Nếu đến rồi, hãy dành chút thời gian đọc những lời tâm sự của em nhé.
Tâm sự của một cô gái chưa từng lập gia đình, yêu ghét rõ ràng, biết kính trên nhường dưới và độc lập tài chính. Em xuất thân trong gia đình làm nông, nhưng có tuổi thơ hạnh phúc và vui vẻ, ở trong gia đình mỗi người đều nỗ lực hết mình để học tập và làm việc, nhưng cũng yêu thương và đùm bọc nhau lắm. Mỗi lần tụ họp là một lần cả nhà cười cười nói nói vui vẻ, bịn rịn lắm khi phải xa. Các anh chị dâu rể đều hiền lành và chăm chỉ, cùng tần số và phù hợp quan điểm sống nên cho em cảm nhận cuộc sống hôn nhân tuy bình dị nhưng hạnh phúc lắm anh.
Em cũng muốn anh trở thành một người con, người em thực sự của gia đình, hòa vào không khí để tận hưởng sự yêu thương và chăm sóc lẫn nhau trong một gia đình lớn. Anh có thấy lời dụ dỗ này hấp dẫn không?
Anh yên tâm là dù em được cưng chiều trong gia đình nhưng ngoài xã hội cũng mạnh mẽ và quyết đoán không kém đâu. Em làm việc trong công ty đa quốc gia, có tiếng nói nhất định trong tổ chức nên em tự biết vai của mình trong từng trường hợp và hoàn cảnh. Hiện tại em không cảm thấy cô đơn gì đâu, em cảm thấy hạnh phúc và hy vọng gặp anh, chúng ta sẽ càng hạnh phúc, cùng chia sẻ và vượt qua những khó khăn của cuộc sống, gieo mầm hạnh phúc lên những hạt giống tương lai.
Về anh, em mong anh chân thành và tử tế, có thể điềm tĩnh giải quyết trước tất cả các vấn đề của cuộc sống. Có thành công hay thất bại đều nhớ đến em, người sẽ luôn kề vai sát cánh cùng anh, chung thủy với anh như người vợ tào khang thuở xa xưa. Anh đang làm việc ở khu vực phía Bắc như Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang... để chúng ta thuận tiện gặp mặt và tìm hiểu nhau. Ngoại hình em bình thường nhưng em tin khi trở thành người yêu, vợ anh thì anh sẽ rất thích dẫn em đi cùng đấy.
Nếu đọc thư thấy phù hợp, hãy cho chúng ta cơ hội tìm hiểu anh nhé. Em chờ thư anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Bình An
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Giới tính: Nữ