Thời sinh viên tôi trải qua mối tình đầu hai năm, khi chia tay bản thân suy sụp, nợ môn, gần bị đuổi học. Sau đó tôi cố vực lại tinh thần, cũng tìm kiếm 2-3 người khác nhưng ở họ đều thiếu chút gì đó, mọi chuyện lại chẳng đi đến đâu. Tôi đi làm thêm, được bố mẹ ủng hộ, rồi tôi dành ra 2 năm để tự kinh doanh quán cà phê nhỏ. Thời gian đó gần như tôi sống một mình, chỉ quanh quẩn ở quán và tiếp xúc với khách hàng.
Hai năm trước, thấy quá tù túng và không phát triển được cửa hàng nên tôi quyết định đi làm. Giờ dù kiếm được người phụ nữ của đời mình, sắp sửa đón cô con gái đầu lòng và đi làm được hai năm nhưng tôi cảm thấy rụt rè, thiếu tự tin trong công việc, đầu óc trống rỗng mỗi khi gặp áp lực. Nghĩ về khoảng thời gian trước khiến tâm trạng tôi cực kỳ tệ. Những lúc như vậy không chia sẻ được với ai là tôi lại kiếm cớ ngồi một mình ở đâu đấy để cố gắng bình tĩnh lại và cảm thấy thoải mái hơn. Tôi có nên đi gặp bác sĩ tâm lý không? Mong nhận được chia sẻ của mọi người.
Vũ
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc