Sáng nay thức dậy, mọi vật quanh con sao xa lạ quá: con đang lạc lõng giữa không khí Sài Gòn se lạnh. Lâu lắm con không về nhà, để rồi thấy mình nhỏ bé, cô đơn, thấy mình cay cay khóe mắt. Những lúc như vầy, con nhớ cha biết bao. Đã bao lần, con khóc trước mặt cha? Câu trả lời là “hiếm khi”, cha nhỉ. Con chỉ dấu nước mắt cho những lúc xa nhà, để cha thấy con mạnh mẽ đến thế nào. Nhưng, nói nhỏ cha nghe, con vẫn hay khóc lúc một mình, lau nước mắt một mình.
Ngày xưa con bé, cha hay cõng con trên vai đi xem múa rồng vào mỗi dịp rằm tháng tám. Hình ảnh ấy không chút phai mờ trong tâm trí con. Mỗi khi đi làm về, lúc nào cũng bên cha cái bánh, cái trái, con chạy ra đón cha trước cửa, đôi chân cứ xoắn xuýt. Con thích ăn bánh, nhưng lại thích được cha ẵm hơn. Đến giờ, cha vẫn giữ thói quen mua bánh về nhà, vì con biết, đối với cha, con vẫn luôn bé nhỏ và cần được chở che.
Sự thật là vậy cha à, như lúc này đây, con thấy mình lẻ loi biết chừng nào. Sắp đông rồi, những cơn gió lạnh vô tình ùa về đánh thức trong con biết bao kí ức. Quê mình cảm nhận đông đến rõ hơn Sài Gòn phải không cha, gió nhiều hơn, và xen lẫn vào đó những cơn mưa bất chợt lạnh lòng. Trong nỗi nhớ quê hương ấy, vẫn trong con là hình ảnh cha ngày ngày lam lũ, vẫn cái áo sờn vai, cái quần vải đã bạc màu theo năm tháng. Và mái tóc cha, sương đậu long lanh, cha nhỉ! Đông đến rồi, lưng cha càng thêm đau nhức, đôi chân cũng đã lên tiếng. Con không thường xuyên về nhà, để tối tối hai cha con thủ thỉ, để con kể những vui buồn học tập. Cũng đã lâu lắm rồi, con không nhổ tóc bạc cho cha, không ngồi cạnh cha để xem phim, hay để nghe cha nói này là con hải ly, kia là con cá đuối lúc xem thế giới động vật. Đã lâu lắm…
Con muốn nói với cha rất nhiều, rằng con vẫn luôn cố gắng từng ngày, từng giờ, rằng con biết ơn cha nhiều như thế nào. Tình yêu thương của cha đã cho con niềm tin và sức mạnh để vượt qua những khó khăn, để đứng lên sau những lần vấp ngã. Dẫu biết còn đó bao chông gai, thử thách nhưng con sẽ cố gắng hết mình, với ước mong cha luôn khỏe mạnh, bình an. Để bên thành công của con, không vắng bóng nụ cười của cha. Và cha mãi là người bạn đồng hành cùng con, cho bước chân con thêm vững vàng trên vạn nẻo đường đời. Con cám ơn cha!
Từ ngày 5/11 đến 4/12, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Mái ấm trong tôi" do VnExpress và nhãn hàng Schneider Electric - Chuyên gia trong lĩnh vực quản lý năng lượng - phối hợp tổ chức.
Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 300 - 1.000 từ, chia sẻ về kỷ niệm ngọt ngào với ngôi nhà thân thương, những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình hoặc ước mơ về một tổ ấm tương lai. Cuộc thi gồm một giải nhất - một iPad 3 trị giá 16 triệu đồng và 10 giải khuyến khích - mỗi giải là phiếu mua hàng siêu thị và sản phẩm Schneider Electric trị giá 2 triệu đồng. |
Nguyễn Thụy Yến Oanh