Rạng sáng 3/3, Hiền chạy tập thể dục cùng Lê Bay. Chờ không thấy về, gia đình đi tìm. Tối cùng ngày, mẹ Bay hớt hả đến báo: "Thằng Hiền bị người ta đánh chết ném xuống sông rồi".
Theo lời Bay, mọi người xuống sông Đạ Tam ở gần đó tìm, nhưng không thấy. Sáng 6/3, gia đình thuê thợ lặn thì vớt được xác Hiền trong tình trạng bụng teo tóp, mặt mũi tím bầm, miệng dính đầy bùn đất. 5 vết thương hiện rõ trên trán ở vùng cổ họng, đặc biệt một vết ở mang tai trái dài 6-8 cm.
Trong tường trình, ba thợ lặn vớt xác Hiền nêu rõ: "Khi vớt lên bờ, mặt mũi nạn nhân bầm tím và sưng dọc sống mũi, môi. Má phải bầm tím, một vết bầm từ gáy đến mang tai. Nạn nhân trong thư thế mặt úp xuống bùn, hai chân chổng ngược gác lên bờ đá".
Khám nghiệm tử thi, Hội đồng giám định pháp y (gồm đại diện VKS, bệnh viện và công an tỉnh Lâm Đồng) kết luận: "Chết do nhảy xuống sông ngạt nước... Phổi phù căng, niêm mạc xung huyết và xuất huyết… Ổ bụng khô, các phủ tạng và dạ dày chứa nhiều nước".
Theo kết luận điều tra của Cơ quan cảnh sát điều tra Lâm Đồng: Khoảng 3h ngày 3/3, Hiền cùng Bay chạy tập thể dục. Đến trước nhà ông Tám Cẩn, Hiền trèo tường vào để trộm hoa lan, Bay đứng ngoài canh. Nghe tiếng chó sủa, Nguyễn Đức, con rể ông Cẩn, dùng cây gỗ dài 1 m rộng 12 cm chạy ra đánh vào chân Hiền từ phía sau. Hiền bỏ chạy ra quốc lộ 20, Đức gọi hai người em vợ lấy xe máy rượt đuổi. Đến gần UBND huyện, không thấy bóng dáng Hiền, cả ba quay về. Sau đó, họ lại cầm đèn pin ra sông Đạ Tam tìm tiếp, thì được một người đang cà rá trên sông tên Nguyễn Xuân Thịnh cho biết: "Có thấy hai thằng trộm chạy ra đây. Một đứa vào vườn cà phê, đứa kia nhảy xuống sông". Nghe xong, 3 anh em về nhà.
Không thoả mãn với bản kết luận trên, gia đình Hiền cùng các cơ quan đoàn thể trong xã nghi vấn: mổ dạ dày tử thi đến 3 lần, nhiều người trông thấy trong đó không hề có nước mà kết luận lại khẳng định là có. Vết thương trên thi thể nạn nhân chứng tỏ có nhiều khả năng Hiền bị đánh chết rồi vứt xác xuống sông. Chết đuối 3 ngày 3 đêm, sao bụng không trương nước, trong khi "phổi lại phù căng, niêm mạc xung huyết". Ngoài ra, kẻ trộm hoa lan là một đứa trẻ, gia đình ông Cẩn không chạy ra bắt mà phải lấy honda để đuổi. Khi bị phát hiện, Hiền, Bay không tìm chỗ ẩn nấp, lại chạy công khai ra quốc lộ. Hơn nữa, Hiền sao không chạy tiếp mà lại nhảy xuống sông trong khi không biết bơi và không còn bị truy đuổi...
Bạn bè và gia đình Hiền xác nhận em không biết bơi, nhưng kết luận điều tra nêu "bơi được nửa sông… không thấy đâu nữa". Mặt khác, có người xác nhận nhìn thấy Hiền bị đánh ngã gục xuống vườn lan nhà ông Cẩn. Người này khai: "Nhóm chúng tôi đứng cách nhà ông Cẩn 100-150 m, trời tối không nhìn rõ mặt người nhưng nghe đánh ầm một tiếng...". Ông này khẳng định không hề có chuyện người nhà ông Cẩn hỏi Thịnh về hai đứa trẻ.
(Theo Pháp Luật TP HCM)