Vợ chồng tôi kết hôn được hai năm và chưa có con, tổng thu nhập tầm 38 triệu đồng một tháng. Nếu được gia đình hỗ trợ, cộng các khoản tiết kiệm, chúng tôi có trong tay khoảng 1,7 tỷ đồng. Ở độ tuổi 33, trong tay chưa có gì ngoài công việc văn phòng cố định, lãnh lương theo tháng, tôi biết để mua được một căn nhà hay căn hộ nhỏ hoặc tầm trung ở Sài Gòn là điều không dễ dàng. Hơn nữa lãi suất vay hiện nay là điều đáng nghĩ. Tuy nhiên, câu chuyện ấy làm tôi suy nghĩ rất nhiều.
Chúng tôi đang ở trong phòng trọ chật hẹp nhưng quanh khu trọ, mọi người đều vui vẻ, lịch sự và giúp đỡ khi cần thiết. Tôi không mấy bận tâm sống vậy khi chưa lập gia đình và cũng chưa từng nghĩ tới việc mình cần có một nơi gọi là sở hữu nhà riêng. Tôi luôn đặt suy nghĩ tích cực, lạc quan và hiện đại làm mục tiêu sống và làm việc. Khi lập gia đình, suy nghĩ của tôi lại khác hẳn. Với nhiều lý do khác nhau, sau khi kết hôn, suy nghĩ cho tương lai cũng như các hoạch định sắp tới, tưởng tượng cảnh vợ chồng, con cái cùng nhau sinh hoạt, không có không gian cho con vui chơi, tôi mới chạnh lòng.
Người ta nói an cư mới lập nghiệp, đâu đó tôi vẫn muốn bản thân có tổ ấm riêng, một nơi ở thoải mái cho vợ chồng và con cái về sau ở Sài Gòn. Dù sau khi chúng tôi hết độ tuổi lao động, dù phải về quê lập nghiệp, tôi cũng muốn tìm mua một ngôi nhà gần trung tâm nhất để tiện kinh doanh, con cái học hành đi lại và có không gian riêng cho gia đình nhỏ của mình.
Vì sao tôi lại muốn vậy? Người ta hay nói câu "Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm", nói vui nhưng thực tế là một tổ ấm không thể có hai người phụ nữ, dù là sống chung bên vợ hay bên chồng. Có không gian riêng, lối sống riêng, đỡ va chạm mẹ chồng nàng dâu, con rể ba vợ..., lâu lâu thương nhớ hai bên gia đình, đến nhà chơi vẫn thoải mái nhất. Nghe có vẻ ích kỷ nhưng thực tế là vậy, cả hai đều không mang tiếng phải ở chung nhà vợ hoặc nhà chồng; ba mẹ, anh em hay họ hàng, bạn bè không dám tới chơi vì ngại.
Ở tuổi 33, tôi có nhiều trăn trở cho hiện tại và tương lai. Tuy trong tay chưa có gì nhưng tôi tự hào mình còn sức khỏe để lao động. Hiện vợ chồng mong có em bé để tập trung hơn cho gia đình nhỏ của mình. Tôi có nên đặt mục tiêu mua nhà, lấy động lực tích lũy trả góp khoản vay còn thiếu để mua trong thời gian ngắn hạn nhất? Cảm ơn các bạn đọc.
Phương Thảo
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc