"Nghi phạm có thể đã bị căng thẳng và ảnh hưởng bởi ma túy, dẫn đến vụ thảm sát. Anh ta trở nên điên cuồng, dùng dao tấn công các em nhỏ tại nhà trẻ", tướng Damrongsak Kittiprapas, phó tư lệnh cảnh sát trưởng quốc gia Thái Lan, nói ngày 6/10, đề cập đến Panya Khamrab, nghi phạm thảm sát tại nhà trẻ ở miền bắc nước này khiến ít nhất 37 người chết.
Theo hồ sơ của Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, Khamrab, 34 tuổi, từng phục vụ trong lực lượng này, nhưng đã bị đuổi khỏi ngành vào ngày 20/1 do "bị cáo buộc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng". Cuộc điều tra sau đó cho thấy Kamrab bị truy tố với cáo buộc sở hữu ma túy bất hợp pháp.
![Panya Khamrab (trái) khi còn phục vụ trong lực lượng cảnh sát Thái Lan. Ảnh: ViralPress.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2022/10/07/-9357-1665115074.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=3tUsqwffH14CpdSLnCWwTA)
Panya Khamrab (trái) khi còn phục vụ trong lực lượng cảnh sát Thái Lan. Ảnh: ViralPress.
Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan cho hay Kamrab đã thừa nhận sử dụng yaba và ma túy đá. Yaba là hỗn hợp gồm ma túy đá và caffein, được gọi là "thuốc điên" ở Thái Lan. Khi khám xét nhà Kamrab, cảnh sát đã phát hiện một viên yaba.
Sáng 6/10, Khamrab đến hầu tòa với cáo buộc tàng trữ ma túy đá. Tướng Damrongsak cho biết mẹ của nghi phạm nói rằng anh ta bị căng thẳng sau khi rời tòa. Anh ta sau đó sử dụng ma túy, bắt đầu bị hoang tưởng và mang khẩu súng ngắn SIG Sauer P365 cùng một con dao tới nhà trẻ ở huyện Na Klang, tỉnh Nong Bua Lamphu.
Khamrab tới nhà trẻ lúc 12h10, nổ súng bắn một nhóm nhân viên nhà trẻ đang ăn trưa bên ngoài. Khi đột nhập vào bên trong nhà trẻ, nghi phạm tiếp tục nổ súng, rồi dùng dao sát hại các em nhỏ đang ngủ trưa.
Nghi phạm sau đó lái xe bán tải rời khỏi nhà trẻ, tiếp tục đâm xe và bắn vào người đi đường. Khi về đến nhà, Khamrap bắn chết vợ con và tự sát. Cảnh sát cho biết trong số 38 người thiệt mạng có 23 trẻ em. 12 người bị thương, trong đó 3 người bị thương nặng.
![Mẹ một em nhỏ thiệt mạng khóc bên ngoài nhà trẻ Uthai-Sawan, huyện Na Kalng, tỉnh Nong Bua Lamphu, đông bắc Thái Lan, ngày 7/10. Ảnh: AFP.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2022/10/07/-8297-1665107758.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=b7mo2mtRDGvDJReJPs89XQ)
Mẹ một em nhỏ khóc bên ngoài nhà trẻ Uthai-Sawan, huyện Na Kalng, tỉnh Nong Bua Lamphu, đông bắc Thái Lan, ngày 7/10. Ảnh: AFP.
Động cơ chính xác của nghi phạm vẫn chưa được làm rõ. Paisarn Luesomboon, phát ngôn viên Cảnh sát Vùng 4, cho biết Khamrap có thể đã ôm hận sau khi bị đuổi khỏi lực lượng và bị ảnh hưởng bởi lạm dụng ma túy, song vẫn chưa rõ tại sao tay súng chọn nhà trẻ làm mục tiêu.
"Nhà nghi phạm gần nhà trẻ. Anh ta có thể coi đó là một mục tiêu gần, lũ trẻ không có vũ khí", ông Damrongsak nói.
Giới chức đã yêu cầu đóng cửa toàn bộ nhà trẻ trong khu vực. Thủ tướng Prayuth Chan-ocha ra tuyên bố nói rằng vụ xả súng "gây chấn động đất nước", ra lệnh giới chức điều tra sự việc nhanh chóng nhất có thể.
Tỷ lệ sở hữu súng ở Thái Lan cao so với một số quốc gia khác trong khu vực, chưa kể lượng lớn vũ khí bất hợp pháp được tuồn lậu vào nước này.
Các vụ xả súng hàng loạt hiếm khi xảy ra ở Thái Lan, nhưng vào năm 2020, một vụ tấn công nghiêm trọng đã xảy ra khi một binh sĩ bắn chết ít nhất 29 người và làm bị thương 57 người ở 4 địa điểm.
Đức Trung (Theo Bangkok Post, CNN, AFP)