Chiều 2/6, đại tá Trần Văn Thực, Chánh văn phòng Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết, Nguyễn Văn Hải - nghi phạm rạng sáng hôm qua sát hại vợ chồng chủ hiệu cầm đồ ở xã Đông Anh, huyện Đông Sơn - đã bị bắt.

Nghi phạm Nguyễn Văn Hải bị bắt sáng nay. Ảnh: Vĩnh Lộc.
Khoảng 10h50 ngày 2/6, Hải bắt xe khách biển số Hà Tĩnh với ý định chạy trốn vào Nam. Khi xe đi đến Km 34 trên quốc lộ 1A (đoạn qua địa bàn xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương, Thanh Hoá), Hải bị khống chế.
Theo cơ quan điều tra, Hải, 30 tuổi, trú xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn, có quan hệ với gia đình nạn nhân.
Trước đó, khoảng 8h30 ngày 1/6, người dân xóm 3, xã Đông Anh, huyện Đông Sơn phát hiện anh Lê Sỹ Thưởng (48 tuổi) và vợ là chị Lê Thị Loan (46 tuổi) chết gục trên vũng máu tại nhà riêng. Trong nhà, chiếc Camry chưa gắn biển số cùng vài chiếc xe máy còn nguyên. Riêng két sắt bị kéo ra sát cửa.
Theo người dân địa phương, vợ chồng anh Thưởng làm nghề cầm đồ vài năm nay, sống hòa nhã với xóm giềng. Họ có ba người con, khi cha mẹ gặp nạn tất cả đều vắng nhà.

Ngôi nhà nơi Hải gây ra vụ thảm án. Ảnh: Lê Hoàng.
Hải ngay sau đó bị Công an Thanh Hoá xác định là nghi can số một, phát lệnh truy nã toàn quốc. Hắn bị bắt hơn 30 giờ gây án.
Lê Hoàng