Cảnh sát bang Andhra Pradesh, Ấn Độ cho biết Vellanki Simhadri bị bắt hôm 5/11 và đã thú nhận tội ác anh ta gây ra từ tháng 2/2018 đến nay. Theo tài liệu điều tra, Simhadri bị cáo buộc đã cho một số nạn nhân ăn đồ cúng prasadam tẩm chất kịch độc xyanua.
Các nạn nhân khác được cho là đã bị Simhadri cho uống một loại thuốc cổ truyền hòa với chất độc này.
Nạn nhân đầu tiên là Vallabhaneni Umamahewara, chết trong vườn vào ngày 15/2/2018. Cảnh sát cáo buộc Simhadri đã cho Umamahewara, 63 tuổi, ăn prasadam chứa xyanua với lời hứa rằng việc đó sẽ giúp ông gặp may mắn. Simhadri sau đó đánh cắp 4 triệu rupee (56.400 USD) và một chiếc nhẫn bạc của nạn nhân.

Những người được cho là bị Vellanki Simhadri đầu độc chết. Ảnh: Cảnh sát bang Andhra Pradesh.
Simhadri tiếp tục bị cáo buộc giết 8 người khác ở nhiều địa điểm khác nhau tại bang Andhra Pradesh. Anh ta chỉ bị phát hiện và bị bắt sau khi đầu độc nạn nhân thứ mười.
Nạn nhân này là Kati Nagaraju, một giáo viên 52 tuổi, được tìm thấy bất tỉnh ở Eluru hôm 17/10. Tối hôm trước, Nagaraju nói với vợ rằng ông sẽ đến ngân hàng, nhưng không trở về nhà. Video từ camera giám sát cho thấy Nagaraju trước đó đã trò chuyện với Simhadri.
Cảnh sát sau đó bắt Simhadri và đang tiến hành thủ tục đưa anh ta ra tòa. Nếu bị kết tội, Simhadri có thể đối mặt án chung thân hoặc tử hình.
Theo cảnh sát, Simhadri có khoản nợ khổng lồ sau khi đầu tư bất động sản thất bại. Để kiềm tiến, anh ta bắt đầu trộm tiền mặt và vàng từ những người quen biết, sau đó giết họ bằng xyanua. Simhadri dùng tài sản lấy của các nạn nhân để mua nhà và các món hàng xa xỉ.
Sau khi Simhadri bị bắt, cảnh sát thu hồi 163.400 rupee (2.300 USD) trong một hộp nhựa có chứa một lượng nhỏ xyanua, cũng như đồ trang sức bằng vàng. Sheik Ameenullah Babu, 60 tuổi, cũng bị bắt vì cáo buộc cung cấp chất độc xyanua cho Simhadri.
Huyền Lê (Theo CNN)