![]() |
Mẹ và vợ của Tamerlan Tsarnaev từng yêu thích văn hóa phương tây trước khi chuyển sang sùng bái đạo Hồi theo mong muốn của Tamerlan. Ảnh: Telegraph |
Hai người phụ nữ trong đời Tamerlan, Nghi phạm Một trong vụ đánh bom ở Boston, có một cuộc sống đậm chất phương tây cho đến khi Tamerlan yêu cầu họ kín đáo và sùng đạo hơn.
Mẹ của Tamerlan, Zubeidat Tsarnaeva, đến Mỹ một thập kỷ trước và làm việc trong một spa. Bà làm việc tốt và được khách hàng ca ngợi là một nhân viên chăm sóc da mặt "tuyệt vời". Bà đi giày cao gót và cắt tóc ngắn.
Ban đầu, bà Tsarnaeva lo lắng con trai ưa tiệc tùng của mình có thể sa đà vào rượu chè, thuốc lá hay thuốc phiện nên đã hướng các con tìm hiểu văn hóa đạo Hồi. Sau đó, Tamerlan ngày càng trở nên sùng đạo và yêu cầu mẹ cũng vậy, bà kể với Telegraph.
"Sau đó nó bắt đầu đọc kinh Koran và ngày càng mộ đạo. Và kể từ đó, nó từ bỏ mọi thói quen xấu và chúng tôi cùng nhau sùng đạo, cùng nhau cầu nguyện", mẹ của Tamerlan nói.
"Tamerlan nói với tôi: 'Mẹ biết không, mẹ đã hướng con đi đến chân lý, nhưng con cũng muốn mẹ choàng khăn trùm đầu. Một phụ nữ Hồi giáo cần phải kín đáo'".
Sau đó, những người thân trong gia đình, vốn vẫn thường liên lạc bằng Skype, bị sốc khi nhìn thấy bà đội khăn. Bà không còn làm việc ở spa và chỉ nhận khách tại nhà.
Alyssa Kilzer, 23 tuổi, nhà văn và là giáo viên yoga, một khách hàng quen của mẹ Tamerlan nói: "Bà ấy bắt đầu tránh tiếp xúc với đàn ông sau khi gặp một Imam (giáo sĩ Hồi giáo) và ông ấy nói rằng việc tiếp xúc với đàn ông là tội lỗi. Từ sau đó, bà ấy cũng ăn chay nữa".
"Bà ấy nói với tôi rằng bà đã khóc rất nhiều khi Tamerlan cho biết muốn dọn ra sống riêng. Tôi nghĩ bà ấy chỉ gặp Tamerlan hai lần và cậu ấy không hề thân thiện. Thỉnh thoảng bà ấy kể chuyện cãi nhau với con". Cô Kilzer cũng cho biết trong những lần làm đẹp, bà Tsarnaeva bắt đầu nói về những giả thuyết về vụ 11/9: "Con trai tôi biết tất cả về vụ này".
Các thành viên trong gia đình và những người quen biết nói họ tin rằng Tamerlan đã lôi kéo em mình vào vụ đánh bom vào cuộc thi marathon ở Boston. Bản thân Dzhokhar rất hiền lành nhưng đặc biệt trở nên trầm lặng và thu mình trước sự áp đặt của anh trai, gia đình Tsarnaeva cho biết.
Ruslan Tsarni, chú của hai anh em nói ông tin rằng Dzhokhar "bị người anh tẩy não. Ý tôi là, nó lợi dụng em trai để thực hiện những gì nó muốn".
Tamerlan được những người quen khác mô tả là kiêu ngạo và hung hãn. Năm 2009, y bị cáo buộc hành hung bạn gái. Vụ việc kết thúc tại tòa. Sau đó, Tamerlan kết hôn với cô gái khác, Katherine Russell. Cô lớn lên trong môi trường của đạo Kitô ở vùng quê bình dị tại New England, có cha là bác sĩ và mẹ là y tá. Cô gái sau đó đã cải sang đạo Hồi.
Cuốn lưu bút tốt nghiệp trung học lưu ảnh cô ở trong đội nhảy của trường. Cô quen biết Tamerlan qua một người bạn tại một hộp đêm khi đang học đại học ở Boston và hai người bắt đầu hẹn hò. Sau khi làm đám cưới, Russell bắt đầu đội khăn trùm đầu và bỏ dở đại học. Theo những người bạn, cô dần trở nên sùng đạo.
Khi được hỏi về lý do cải đạo, luật sư của cô, Amato DeLuca, nói: "Cô ấy tin vào giáo lý Hồi giáo và kinh Koran. Cô ấy tin tưởng Đấng tối cao".
Trong khi cố gắng thay đổi những người xung quanh, Tamerlan cũng thay đổi bản thân. Y từ bỏ bộ môn đấm bốc yêu thích, nói rằng việc đó chống lại niềm tin tôn giáo. Tuy nhiên, Tamerlan lại gây rối tại một nhà thờ Hồi giáo ở địa phương, lớn tiếng chỉ trích những người theo đạo Hồi ăn mừng ngày Quốc khánh và Lễ Tạ ơn.
Trong một lần khác, 4 tháng trước, khi các Imam nhắc đến Martin Luther King Jr, Tamerlan hét lên: "Ông không được nhắc đến người này vì ông ta không phải người Hồi giáo". Một người Hồi giáo nói rằng Tamerla là "đồ điên" và dường như có "chất chứa sự giận dữ ở bên trong".
Vũ Hà