Ngày 6/9, khi đang lái xe tuần tra trên đường, hai cảnh sát huyện Qua Dương, thành phố Bạc Châu, tỉnh An Huy, gặp một người đàn ông kéo valy chặn xe, nói muốn đầu thú.
Anh ta khai họ Hà, quê ở tỉnh Tứ Xuyên, phạm tội ở thành phố Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang, bỏ trốn đến huyện Qua Dương. Hà cho biết đã tiêu hết sạch tiền, ba ngày qua chỉ được ăn một ly mì tôm.
![Nghi phạm họ Hà đứng yên cho cảnh sát khám người trước khi bị đưa về đồn. Ảnh: Sina](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2022/09/13/-7670-1663067058.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=auo7ZjUJJFXHJEvzwdqzGw)
Nghi phạm họ Hà đứng yên cho cảnh sát khám người trước khi bị đưa về đồn. Ảnh: Sina
Cảnh sát đưa Hà về đồn tạm giữ, cung cấp đồ ăn cho anh ta. Qua tìm hiểu, Hà là nghi phạm trong một vụ trộm cắp, đang bị cảnh sát Nghĩa Ô truy tìm.
Ngày 7/9, Hà bị cảnh sát Qua Dương bàn giao cho đơn vị điều tra.
Tuệ Anh (Theo People)