Bí ẩn xung quanh vụ cô bé 4 tuổi Cleo Smith đang được dư luận Australia chú ý bởi cảnh sát Carnarvon chưa công bố lý do họ xác định được Terry Kelly, 36 tuổi, người dân địa phương ở thị trấn Carnarvon, là nghi phạm.
Truyền thông địa phương đưa tin người dân trong thị trấn nghi ngờ Kelly trong 18 ngày bé Cleo mất tích. Hàng xóm cho hay Kelly thường nhốt đàn chó của mình ở sân sau nhà, nhưng gần đây lại chuyển chúng ra xích trước mặt tiền. Họ cũng nói rằng anh ta gần đây lái xe rời đi và trở về nhà vào giờ giấc thất thường.
Một hàng xóm cũng nhìn thấy Kelly đi mua bỉm, điều khiến người này thắc mắc, vì họ biết rằng anh ta không có con nhỏ. Chris Dawson, chỉ huy cảnh sát bang Tây Australia, sau đó cho biết họ truy tìm chiếc xe của nghi phạm sau khi nhận được tin báo.
Dù vậy, cảnh sát Australia chưa xác nhận họ có thông tin từ đâu để bắt Kelly và giải cứu bé Cleo. Quan chức cảnh sát Australia Paul Papalia khẳng định nghi phạm bị bắt nhờ lực lượng chức năng đã chăm chỉ làm việc. "Đây là kết quả do công sức của cảnh sát", ông nói.

Bé Cleo Smith được mẹ bế rời khỏi ngôi nhà hôm 4/11, nơi họ qua đêm sau khi cảnh sát giải cứu Cleo. Ảnh: AP
Kelly bị cáo buộc bắt cóc trẻ em cùng nhiều tội danh khác. Trước đó, cảnh sát Carnarvon treo thưởng 743.000 USD cho ai cung cấp thông tin tìm ra bé gái 4 tuổi.
Cleo mất tích khi đang đi cắm trại ở phía bắc Carnarvon ngày 16/10. Sau hơn ba tuần, cảnh sát đột kích một ngôi nhà ở thị trấn ven biển Carnarvon sáng 3/11 và tìm thấy cô bé. Cleo đang chơi đồ chơi một mình trong ngôi nhà cách nhà bố mẹ chưa đầy 10 phút lái xe. Bé đã được đoàn tụ với mẹ Ellie Smith và cha dượng Jake Gliddon ngay sau đó.
Hồng Hạnh (Theo Newsweek)