Zion Brown, 18 tuổi, sinh viên năm hai tại Đại học Loyola Chicago, bị cáo buộc dùng vũ khí cướp khoảng 100 USD tiền mặt của một nhân viên soát vé trên chuyến tàu Metra ở Chicago tuần trước.
Hình ảnh Brown bịt mặt xuất hiện tại ga tàu bị camera an ninh ghi lại và được cảnh sát cùng truyền thông chia sẻ rộng khắp. Mẹ của Brown sau đó nhận ra con trai mình là nghi phạm đang bị truy tìm và đã kéo anh tới đồn cảnh sát ở thành phố Calumet đầu thú. Brown khai với cảnh sát rằng khẩu súng anh ta sử dụng để uy hiếp nhân viên soát vé là súng đạn bi (súng bắn đạn nhựa tròn) và anh ta đã vứt nó ở một bãi rác.

Zion Brown tại ga tàu ở Chicago hôm 15/2. Ảnh: Sở cảnh sát Metra.
Chi tiết Brown bị mẹ giao nộp cho cảnh sát được tiết lộ trong phiên điều trần tuần trước. Luật sư của Brown bào chữa thân chủ khi ấy đang đói bụng và chỉ tìm thứ gì ăn được. Luật sư này cũng mong thẩm phán hạt Cook Maryam Ahmad nhớ lại quá khứ thiếu thốn khi còn là sinh viên để ra điều khoản bảo lãnh cho phép Brown tại ngoại.
Tuy nhiên, Ahmad bác bỏ lập luận này và ra lệnh bắt giam Brown, không chấp nhận cho anh tại ngoại. Thẩm phán nói thêm nếu bà là một sinh viên thiếu ăn, bà cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện đi cướp của người khác.
Brown dự kiến trình diện trong phiên tòa tiếp theo hôm 4/3. Sinh viên này chưa có tiền án tiền sự.
Ngọc Ánh (Theo NY Post)