Đọc bài "Có nên thú nhận với chồng rằng một bé không phải con anh", tôi càng nung nấu ý muốn tìm ra sự thật để đỡ phải băn khoăn trong lòng. Vợ chồng tôi lấy nhau được bốn năm, có hai con, ở chung với ông bà nội, cả nhà thương yêu nhau. Đặc biệt ông bà rất cưng chiều cháu trai hai tuổi.
Mọi người trong nhà không có ý kiến gì, tuy nhiên tôi luôn cảm thấy con trai không giống mình, trường hợp lúc thụ thai vẫn có thể nhưng rất khó thành công. Không biết tôi có nên làm xét nghiệm ADN với con trai không? Dù sao tôi có suy nghĩ thế này cũng là có lỗi với vợ và nếu sự thật không như ý, tôi không biết phải đối mặt ra sao. Mong độc giả cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn.
Mạnh Thắng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc