Cảm xúc lúc này thật khó tả, tôi mới lấy chồng được một năm, đang mang bầu hai tháng. Trong thời gian quen đến lúc cưới, anh không có biểu hiện gì đặc biệt về giới tính, chỉ có tần suất quan hệ chăn gối hơi ít, chỉ một hai lần mỗi tuần. Tuy nhiên, có thể mang bầu khiến bản thân nhạy cảm hơn nên tôi đã kiểm tra điện thoại anh (trước đây tôi không làm thế).
Tôi phát hiện chồng nhắn tin cho một trang về trai đồng tính để sau đó nói chuyện kín qua một phần mềm. Tôi vào phần mềm đó xem thì không phát hiện ra gì, chắc anh đã xóa. Các ứng dụng khác trừ Facebook, anh đều theo dõi các chàng trai, cặp đôi đồng tính, những hình ảnh khoe hình thể. Tôi chưa phát hiện ra tin nhắn của anh với bất kỳ bạn đồng giới nào, vì thế chưa thể nói chuyện thẳng thắn với chồng. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. Xin các bạn cho lời khuyên, tôi nên làm thế nào trong trường hợp này. Thật sự tôi rất bối rối, chưa biết phải làm thế nào.
Ngọc Hân