Cô ấy đi mua áo dài tặng cô giáo và gặp tôi. Tôi không hề biết mặt còn cô ấy chắc biết quá rõ tôi, kể với chồng tôi là đã nhờ tôi kéo khoá áo dài khi mặc thử, chụp ảnh khi tôi ở đó gửi cho anh và nói đã gặp "vợ sếp". Cô ấy xưng hô với chồng tôi là anh em vì anh là lớp trưởng hồi đó, rất nhiều người gọi chồng tôi là anh.
Hôm đó anh về hỏi tôi, em đi đâu tận chỗ đó. Tôi đã thắc mắc sao chồng có thể biết. Tôi vào điện thoại của chồng, xem những tin nhắn trò chuyện giữa hai người, không thấy có gì ngoài công việc chuẩn bị cho buổi họp lớp. Đến ngày 20/11, anh bảo đi chúc mừng thầy đại học và có cả cuộc gặp bạn bè cấp ba, có ba nữ và hai nam trong đó có cả anh.
Hôm nay sinh nhật chồng, đang muốn làm gì đó cho ngày này thì tôi vào trang cá nhân của anh thấy anh đăng trên trang cá nhân cô ấy tấm hình gặp bạn bè hôm trước. Không biết có phải tôi đang ghen vô lý không? Hay có chuyện gì xảy ra mà tôi không biết? Hãy cho tôi lời khuyên. Cảm ơn các bạn.
Phương
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc