Em sống cùng mẹ, hai em gái và người cô ruột không may mắc phải bệnh tâm thần, suốt ngày chỉ ngu ngơ, không có ý thức về hành vi của mình. Nhìn thấy khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, ánh mắt sáng ngời ánh lên niềm hy vọng của em mà tôi không khỏi chạnh lòng. Mới 13 tuổi nhưng em đã phải chống chọi với căn bệnh ung thư máu quái ác từ khi lọt lòng mẹ. Điều đáng buồn nhất là đôi chân của em đã không thể đi lại được do tai biến của căn bệnh hiểm nghèo. Mọi sinh hoạt của em đều phải gắn vó với chiếc xe lăn mà em được tặng và sự giúp đỡ của mẹ và hai em gái.
Bố em không may mất sớm trong một lần dùng kích điện đi đánh bắt cá, khiến cho khó khăn của gia đình em ngày càng nhiều, gánh nặng gia đình đè nặng trên đôi vai nhỏ bé của người mẹ hiền. Mẹ em vừa lo từng bữa ăn vừa phải kiếm tiền mua thuốc giúp Mạnh vượt qua các cơn đau do bệnh máu trắng hoành hành. Chi phí cho mỗi lần Mạnh đi bệnh viện điều trị hơn 5 triệu đồng là số tiền quá khó khăn đối với gia đình em, song mỗi lần như vậy mẹ em lại cố gắng vay mượn họ hàng, làng xóm để có đủ tiền đưa em đi điều trị.
Nở một nụ cười hồn nhiên ngây thơ, Mạnh chia sẻ: “Cứ mỗi lần thuốc trong người hết tác dụng là các khớp xương trên người em đau lắm chị ạ. Ở nhà mẹ và các em không bao giờ để cho em phải làm việc gì vì sợ em bị thương, nếu chảy máu thì mãi không cầm máu được. Ngày nào đi học, em gái em cũng đèo em bằng xe đạp, khi đến trường em lại được các bạn dìu lên lớp. Nhưng em thích được đi học lắm chị ạ vì em được gặp thầy cô và các bạn, các bạn rất quý em, thường xuyên tặng em sách vở và quần áo. Em muốn tự đi trên đôi chân của mình và học thật giỏi để sau này trở thành bác sĩ chữa bệnh cho mọi người và cho cô của em”.
Biết được hoàn cảnh của em, nhiều gia đình trong thôn đã tặng quần áo, sách vở, quyên góp tiền để giúp mẹ con em. Trong điều kiện vô cùng khó khăn, song em chưa khi nào từ bỏ ước mơ được đi học giống như tất cả các bạn bình thường cùng trang lứa. Bằng nghị lực vượt qua bệnh tật, nhiều năm liền Mạnh đạt học sinh giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, là học sinh nghèo vượt khó tiêu biểu của tỉnh Vĩnh Phúc. Tháng 6 vừa qua, em vinh dự là học sinh tiêu biểu đại diện cho học sinh của tỉnh Vĩnh Phúc được về gặp mặt Chủ tịch nước, được Chủ tịch nước khen ngợi vì những thành tích vượt khó vươn lên học giỏi và được nhận học bổng của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
Để duy trì sự sống và tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ được đến trường, trở thành người có ích, tự nuôi sống bản thân, em đang cần rất nhiều sự giúp đỡ của những nhà hảo tâm, các tổ chức chính trị xã hội. Và mong sao những ước mơ bình dị, ý nghĩa sẽ không bao giờ dập tắt trong tâm hồn trong sáng của em.
* Độc giả gửi bài dự thi tại đây.
Cuộc thi "Viết nên điều kỳ diệu" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với nhãn hàng Hura Deli - Công ty cổ phần Bibica tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Các nhân vật được miêu tả trong bài viết có cơ hội được lựa chọn trở thành nhân vật Thụ hưởng trong Gameshow “Vì bạn xứng đáng” phát sóng trên kênh truyền hình VTV3. Cuộc thi kéo dài đến ngày 19/1/2014. |
Lê Thị Ngọc Ánh