Copenhagen là thành phố đáng yêu theo cách nào đó rất riêng, Buổi sáng, mình đi ngắm cánh đồng hoa mù tạt và thật sự choáng ngợp với sắc vàng rực rỡ của hoa mù tạt.
Chúng mình đã tự sướng được một đống hình ở đây. Buổi chiều uống cafe ở nhà hàng còn được nhân viên đưa chăn để đắp chân cho ấm nữa, dịch vụ thật sự rất có tâm.
Nếu bảo mình có muốn ghé lại Copenhagen không thì mình sẽ trả lời là chắc chắn.
Thế nhưng một điểm trừ là ở đây chả có nhiều địa điểm shopping, nếu bạn ghiền mua sắm thì Copenhagen không phải là một nơi dành cho bạn rồi.
Dẫu vậy thì đây vẫn là thành phố nghỉ dưỡng dễ thương bậc nhất thế giới.