Hồi còn đi học, tôi có vài bạn trai thích nhưng chỉ muốn tập trung học nên không mở lòng với ai. Sau này khi tôi vô tình biết về đạo Phật lại càng quyết tâm ở vậy, không lập gia đình. Sống xa nhà, tôi thấy rất yên ổn, chuyển sang ăn chay trường và mê đi lễ chùa.
Mỗi lần về quê gặp người thân và bạn bè ai cũng hỏi sao tôi không chịu lập gia đình, nói tôi lớn tuổi mà còn kén chọn. Họ nói tôi là người kỳ lạ, không ai lại có suy nghĩ như tôi, rằng bao nhiêu người lớn lên có ai mà không lập gia đình đâu, sau này già rồi mà không có gia đình thì biết trông cậy vào ai. Tôi dù không biết tương lai sẽ như thế nào nhưng giờ không có ý định lập gia đình, vô cùng chán ngán và sợ hãi cảnh có gia đình, nghĩ thôi đã thấy khổ biết bao. Không biết có ai cùng suy nghĩ như tôi không?
Duyên
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.