Tôi lo lắng vì tuổi không còn trẻ, thêm mọi người giục nữa nên cũng muốn cố gắng, thế nhưng nghĩ đến hôn nhân là tôi sợ hãi. Nhan sắc của tôi bình thường, chỉ học hết cấp ba, tính nhút nhát lại hậu đậu.
Khi đi học, tôi bị bắt nạt, bởi vậy rất ít giao tiếp với người khác. Vì thế 30 tuổi tôi vẫn chưa có mối tình nào. Tôi không được khéo léo nên đi làm về chỉ nghỉ ngơi, làm việc vặt rồi lại đi làm, không giao lưu gì. Trước cũng có nhiều người mai mối cho tôi nhưng thấy họ bất ổn nên lấy lý do không hợp để kết thúc sớm, cho họ tìm người khác. Người tôi thấy ổn, muốn tìm hiểu thì họ lại có vẻ không thích mình, vì thế bản thân cứ lẻ loi đến giờ.
Tôi hậu đậu nên làm gì cũng không tốt, không biết lo toan, đi làm bao năm cũng không tiến bộ, tiết kiệm chẳng được là bao. Hơn nữa, càng lớn tuổi tôi càng hậu đậu hơn, đi xin việc cũng khó khăn hơn trước, bởi vậy nếu kết hôn tôi sợ không lo được cho con. Nhiều khi muốn nhắm mắt lấy đại người nào đó khi được mai mối cho xong nghĩa vụ, nhưng hoàn cảnh họ cũng chẳng khá hơn mình. Tôi lại sợ, lo lắng, không biết sau ốm đau, công việc và con cái như nào. Còn nếu bảo không kết hôn thì người nhà chắc không chấp nhận nổi, bởi mẹ tôi ốm đau, có tuổi, bố đã mất. Tôi hiểu sự lo lắng của mọi người nhưng bản thân ngoài lo lắng cũng không biết sao, muốn nhắm mắt làm liều lại sợ.
Hằng Nga
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.