Tôi 35 tuổi, lấy chồng 10 năm, có con năm tuổi, gia đình hạnh phúc. Những năm gần đây, hình như nhu cầu chuyện đó của tôi tăng cao hơn dù bản thân nghĩ đã mất cảm giác sau sinh. Trời xui đất khiến thế nào, năm ngoái, trong một lần đi công tác ở một thành phố, tôi nhắn tin vu vơ cho bạn cũ: "Mình đang ở thành phố này, Tâm có ở đây không"? Anh trả lời lại ngay là có, trong khi chúng tôi đều không sống ở thành phố đó.
Tôi cũng không hiểu sao lại có sự trùng hợp vậy xảy ra. Hai đứa tung tăng đi chơi, hẹn hò như thời sinh viên, cảm giác được trẻ lại. Chúng tôi trao nhau nụ hôn nồng cháy mà tôi không quên được đến giờ. Tôi biết mình sai dù hai đứa chưa ngủ với nhau, những điều đó khiến tôi nghĩ mãi, sao tôi lại không có cảm giác như vậy với chồng? Tôi không còn gặp lại bạn học cũ gần năm rồi nhưng vẫn nhớ nụ hôn nồng cháy đó.
>> Rung động với người đàn ông khác dù rất yêu chồng
Tính tôi không lăng nhăng, nhiều bạn trai trẻ là PT phòng tập gym muốn cưa cẩm tôi cũng không để ý, chỉ nhớ mãi nụ hôn với bạn học cũ và mỗi lần gần chồng thì nghĩ đến bạn đó tôi mới lên đỉnh được. Có ai cùng cảm xúc, cảnh ngộ như tôi không khi mất cảm giác với chồng nhưng gia đình vẫn hạnh phúc? Tôi phải làm sao để luyện tâm trí, yêu thương toàn tâm toàn ý và có cảm giác mặn nồng với chồng như cảm giác với bạn ấy?
Thư
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc