Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thanh Hóa cho biết ngày 16/10 đã bắt Nguyễn Công Văn (21 tuổi, trú xã Thiệu Vân, TP Thanh Hóa) do tình nghi đâm gục Đỗ Thị Oanh (học sinh lớp 9) để cướp tài sản.
Công an cho hay, Văn là người quen của gia đình nạn nhân. “Có thể nghi can ban đầu định cướp tài sản nhưng khi bị phát giác đã đâm thiếu nữ nhằm bịt đầu mối”, một điều tra viên nói.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án. Ảnh: Lam Sơn.
Hôm nay, gia đình nạn nhân cho biết sức khỏe Oanh tiến triển tốt nhưng vẫn còn rất yếu. “Lúc tỉnh Oanh chỉ khóc, chưa nói được", bố nạn nhân chia sẻ.
Theo gia đình, tối 11/10 như thường lệ Oanh đến trông giúp quán cho người cậu cùng làng. Trước giờ ngủ, Oanh và cô em họ rủ nhau đi uống nước. Giữa buổi nói chuyện, Oanh bảo muốn về nghỉ trước, khoảng 20 phút sau, cô em trở về thì thấy chị hôn mê, gục trên vũng máu trước sân, cơ thể nhiều vết đâm. Trên chiếc giường trong nhà, gối ướt đẫm máu.
Lê Hoàng