Bà Toản đang chăm sóc con gái tại bệnh viện. Ảnh: Hải Bình
Ngày 30/12, sau ba ngày điều trị tại bệnh viện, sức khỏe đã dần hồi phục, chị Nguyễn Thị Thương (19 tuổi, xã Hưng Linh, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) cho biết, khoảng 14h ngày 27/12 đang nằm ngủ trong nhà thì nghe tiếng động. Chị thức giấc, phát hiện một người đàn ông lạ mặt đứng cạnh giường. Chị vội tri hô "cướp, cướp" thì bị tên này lao tới đánh vào mồm, rút dao đâm trúng đầu.
"Tôi tiếp tục kêu cứu và bị hắn bóp cổ. Tỉnh lại thấy mình đang nằm trong bệnh viện", Thương nhớ lại.
Bà Nguyễn Thị Toản (43 tuổi, mẹ Thương) cho biết khoảng 15h ngày 27/12 bà về nhà thì phát hiện con gái nằm bất tỉnh trên nền với nhiều vết thương, máu chảy nhiều xung quanh nên vội đưa cấp cứu.
Bác sĩ Bệnh viện đa khoa Thái An ghi nhận, chị Thương bị một vết đâm 3 cạnh sâu 2,5cm ở đỉnh đầu, gãy một chiếc răng, miệng phù nề do bị đánh.
Sáng 30/12, ông Phạm Ngọc Thanh (Đội trưởng hình sự Công an huyện Hưng Nguyên) cho biết khi khám nghiệm hiện trường, đơn vị thu thập được một số dấu vết lạ. Dù gia đình chị Thương chưa có đơn tố cáo hay trình báo sự việc, cơ quan công an vẫn đang khẩn trương làm rõ sự việc.
Hải Bình