Khi lửa bùng lên, mọi người phát hiện nam thanh niên lạ mặt từ trong nhà chạy ra. Ảnh: An Nhơn
9h30 sáng này, người dân trong hẻm 111 Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM nghe tiếng nổ lớn rồi lửa ngùn ngụt bốc lên từ tầng trệt căn nhà 2 tầng của ông Huỳnh Tô Hà, 51 tuổi. Cùng lúc đó, nam thanh niên lạ mặt từ trong nhà lao ra, phóng xe máy bỏ chạy.
Hàng chục người xung quanh nhanh chóng huy động bình CO2, kéo vòi nước phun nước dập lửa. Nhưng đám cháy chỉ được dập tắt khi cảnh sát cứu hỏa quận Bình Tân có mặt.
Không có thương vong, song nhiều tài sản trong nhà bị cháy rụi. Kiểm kê tài sản, chủ nhà phát hiện chiếc laptop của con trai để trên gác đã biến mất.
Chủ nhà nhận định đây là vụ phóng hỏa. Ảnh: An Nhơn
Theo ông Hà, bình thường nhà có hai vợ chồng và đứa con trai, cùng 4 người thuê trọ. Sáng sớm nay, tất cả mọi người đều đi vắng và chốt 2 ổ khóa cẩn thận.
"Khi lửa cháy mọi người phát hiện cánh cửa sắt mở, ổ khóa nằm dưới bậc thềm. Tôi nghi đây là vụ phóng hỏa", ông Hà nhận định và cho biết sống ở đây hơn 10 năm, không mâu thuẫn với ai.
Công an đang kiểm tra hai camera của căn nhà bên cạnh để xác định nguyên nhân vụ hỏa họa.
An Nhơn