Năm 2007, dù Bé không đủ tuổi đăng ký kết hôn, Nguyễn Văn Tâm (21 tuổi, ngụ Vĩnh Long) vẫn cương quyết xin cha mẹ được làm đám cưới với cô gái 17 tuổi này. Nhưng chỉ một tháng sau, cặp vợ chồng trẻ xảy ra mâu thuẫn nên Bé bỏ về ở với cha mẹ ruột. Chiều theo ý vợ, Tâm cũng chuyển về đó sinh sống.
Tuy nhiên, sau khi sinh đứa con đầu lòng, mâu thuẫn giữa Tâm và vợ càng lên cao vì Bé thường đi chơi khuya, bỏ bê con cái và đuổi chồng ra khỏi nhà. Thấy hàng xóm xì xào chuyện Bé hay tụ tập đi chơi với nhóm bạn trai, Tâm nghi ngờ vợ có quan hệ bất chính với người khác nên đem lòng ghen tức. Quyết tìm cho được “kẻ thứ ba” để “hỏi tội”, người này mua một con dao thủ sẵn trong người.
![]() |
Tâm được dẫn giải về trại giam. Ảnh: Vũ Mai. |
Sáng ngày 25/4/2009, thấy Bé ngồi đánh bài trong nhà hàng xóm suốt từ sáng đến chiều, Tâm cho rằng đó là nơi Bé hẹn hò với “tình lang” nên vợ chồng xảy ra cãi vã. Tâm rút dao đâm nhiều nhát vào vợ. Quá sợ hãi, Bé phải nhảy xuống mương nước kêu cứu.
Ngay sau đó, mọi người đã bắt giữ Tâm giao công an xử lý và đưa nạn nhân đến bệnh viện. Do được cấp cứu kịp thời, Bé chỉ bị thương 39%.
Ngày 25/11/2009, xử sơ thẩm, TAND tỉnh Vĩnh Long đã tuyên phạt Nguyễn Văn Tâm mức án 8 năm tù về tội “giết người” nhưng Tâm kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Cha của người này cũng có đơn tha thiết đề nghị tòa phúc thẩm giảm án cho con mình. Việc chị Bé ngoại tình là có thật vì ngay sau khi Tâm bị bắt, chị này đã lấy người đàn ông mà trước đó Tâm ghen.
Ngược lại, cho rằng mức án trên là chưa tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo, VKSND Tối cao đã có kháng nghị, tăng hình phạt đối với Tâm.
Hôm nay, tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã chấp nhận quan điểm của VKS, tăng án từ 8 năm lên 10 năm tù đối với Nguyễn Văn Tâm.
Vũ Mai
* Tên nạn nhân đã được thay đổi.