Tối 12/5, một tiếng nổ phát ra từ ngôi nhà của anh Nguyễn Đức Thúy (36 tuổi ở quận Kiến An, Hải Phòng). Gần chục tấm lợp prôximăng phía trước nhà và tấm kính chắn tại vòm cửa bị thổi bay, vỡ vụn. Chị Quách Thị Chiều (vợ anh Thúy) cùng 2 con nhỏ may mắn không ảnh hưởng đến tính mạng.
![]() |
Ông Đích thu dọn các mảnh vỡ của tấm lợp prôximăng. |
Chị Chiều kể, 3 mẹ con chị vừa ăn cơm xong rủ nhau sang nhà ông bà nội cách đó một nhà để chơi. Từ trong nhà bước ra sân, chị phát hiện một bọc gì đó rất lạ, đặt ngay cửa xếp, đang xì khói. Theo phản xạ, chị hô hoán “mìn, mìn”, rồi kéo 2 con nhỏ (10 tuổi và 7 tuổi) chạy vào nhà. Cùng lúc đó, tiếng nổ lớn phát ra.
Ông Nguyễn Đức Đích (61 tuổi, bố anh Thúy) thuật lại, thời gian đó nhà ông rung lên. Chạy ra ngoài xem có chuyện gì, ông phát hiện nhà con trai khói xám bốc lên nghi ngút. Những tấm tôn lợp mái hiên bị nghiền vỡ vụn, bay khắp nơi.
Cũng theo ông Đích, con trai ông hành nghề thầy cúng. Đêm hôm xảy ra vụ việc, anh Thúy đi cúng cho khách nên không có nhà.
Nhà chức trách nghi ngờ vật phát nổ là mìn tự chế. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hải Phòng và Công an quận Kiến An đang truy tìm kẻ ốp mìn.
Theo An ninh Thủ đô