Người gửi: Lê Thu Hiền
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Đau lòng cho một nghệ sĩ có tài
Ngay từ lần đầu thấy nghệ sĩ Đức Hiệp trên sân khấu, cháu đã có cảm tình ngay với chú. Cháu từ đấy rất hâm mộ chú, luôn mong muốn được nhìn thấy chú trong những chương trình "Gặp nhau cuối tuần". Cả nhà cháu ai cũng thích chú.
Hôm nay cháu đọc được tin này trên web, cháu vô cùng sững sờ và có chút thất vọng, không biết cả nhà cháu sẽ suy nghĩ ra sao nữa?
Nhưng mọi chuyện đều đã xảy ra mặc dù chẳng ai muốn nó đến cả.
Cháu chỉ mong rằng sau khi chú được thả, chú sẽ lại đóng góp cho khán giả những vở kịch thật hay. Cháu và cả nhà cháu sẽ luôn ủng hộ chú.
Chúc chú mạnh khoẻ!
Người gửi: Phạm Lê Huy
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Thư gửi Hiệp!!!
Hiệp ơi! Khi nghe tin anh bị bắt vì tàng trữ chất ma túy, bản thân tôi là một người hâm mộ cảm thấy buồn và thất vọng vô cùng.
Nhưng Hiệp ạ! Cuộc sống của anh còn dài, tôi tin vào câu nói của anh "tôi là người cha, là trụ cột gia đình" với những gì đã làm được, hy vọng anh có thể đứng vững và làm lại. Tôi luôn mong những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với anh trong thời gian tiếp theo. Anh có những khó khăn của riêng mình và mọi người cũng có khó khăn riêng của họ. Mong anh nghĩ lại, sống bản lĩnh vượt qua khó khăn, vì anh, vì vợ và vì cháu nhỏ con anh, anh nhé.
Mong anh sức khỏe.