Đó là ba giọng ca đặc sắc, đẳng cấp cao của sân khấu nhạc kịch trên toàn thế giới như nhà hát Opera Metropolitan của New York, La Scala của thành Milan, Nhà hát Opera Hoàng gia Covent Garden London, Nhà hát Opera quốc gia Vienna…Giọng nữ cao Norab Amsellem đầy đặn và quyến rũ, giọng nam cao với chất trữ tình Pháp, Italy mãnh liệt của Fernando de la Mora và giọng nam trầm hiếm có Hao Jiang Tian người Trung Quốc. Có thể nói đây là sự lựa chọn thành công của Hennessy để giới thiệu với công chúng Hà Nội.
![]() |
Giọng nữ cao Norab Amsellem (Pháp) với phong cách hát biểu cảm và quyến rũ. Nghệ sĩ dương cầm Katherine Chu, cố vấn nghệ thuật của Hennessy Concert nhiều năm nay, đệm piano trong suốt chương trình đêm qua. Ảnh: Đào Tuấn. |
Chương trình mang tính chuyên nghiệp và hàn lâm cao, với những tác phẩm nhạc kịch kinh điển của thế giới. Giọng nam trầm Hao Jiang Tian mở đầu chương trình với bản aria (khúc hát) nổi tiếng của nhân vật Don Basilio trong vở nhạc kịch bất hủ của nhạc sĩ Rossini - Người thợ cạo thành Seville. Đây là một trong những aria kinh điển, hiệu quả và hấp dẫn nhất trong re-péc-tua của giọng nam trầm. Ca sĩ người Trung Quốc đã thể hiện một cách điêu luyện bằng giọng nam trầm đầy đặn và hiếm có, nhưng giá như có phần đệm của dàn nhạc thay cho đàn piano thì aria bất hủ này đã gây được hiệu ứng bom nổ trong khán phòng Nhà hát Lớn như tác giả mong muốn.
Aria Manon trích từ nhạc kịch cùng tên của nhạc sĩ Massenet là sự lựa chọn hoàn hảo với sở trường và tố chất đặc sắc của giong nữ cao Amsellem. Chị đã chinh phục toàn bộ khán phòng bằng nghệ thuật điêu luyện của mình cùng với sự quyến rũ của ngoại hình trong vai Manon.
![]() |
Giọng nam trầm Hao Jiang Tian (Trung Quốc) và giọng nam cao Fernando de la Mora (Mexico) hòa giọng trong trích đoạn vở opera "Những ngư dân đảo Ngọc" của Bizet. Ảnh: Đào Tuấn. |
Giọng nam cao trữ tình De la Mora, nồng nàn, tràn đầy nhiệt huyết, gợi nhớ giọng ca huyền thoại José Carreras. Anh đã thể hiện aria của Des Grieux với nhạc cảm mãnh liệt, hút hồn khán giả bằng nốt đô3 cao chót vót, ngang ngửa với huyền thoại Pavarotti.
Aria của Mephistopheles trích từ nhạc kịch Faust của Gounod đúng là bài "tủ" của giọng bass Hao Jiang Tian. Đây là tác phẩm rất khó của giọng bass với những kỹ thuật hóc búa, nhưng với sự điêu luyện, anh đã trình tấu rất hấp dẫn và ấn tượng, khiến khán giả không kìm nổi sự thán phục.
Chương trình kết thúc trong tiếng hoan hô ngưỡng mộ từ khán phòng. Đáp lại thịnh tình, giọng nữ cao Amsellem đã hát tặng khán giả khúc hát nổi tiếng trích từ nhạc kịch Porgi và Bess của nhạc sĩ Mỹ Gershwin. Rất tiếc chất giọng kinh điển của chị đã không thành công khi thể hiện giai điệu có màu sắc Mỹ da đen này.
![]() |
Ba nghệ sĩ hát "Mặt trời của tôi" tặng khán giả. Ảnh: Đào Tuấn. |
Bài hát Granada nổi tiếng mà Plácido Domingo thường hát đã được giọng nam cao De la Mora hát tặng khán giả với phong cách xử lý rất hấp dẫn.
Cuối cùng, để tam biệt khán giả, ba nghệ sĩ đã trình tấu O sole mio (Mặt trời của tôi) - bài hát Italy bất hủ. Nhưng bài hát đã không mấy thành công với chất giọng hàn lâm của các nghệ sĩ. Để bày tỏ lòng nhiệt tình và hiếu khách, khán giả đã đáp lại bằng những tràng vỗ tay và những tiếng hô khích lệ.
Nguyễn Thiếu Hoa