Chứng mất trí nhớ - căn bệnh phổ biến trong phim Hàn Quốc - khiến cho Anna quên hết địa vị, quên hết gia tài kếch sù và nhất là quên rằng mình từng là một bà chủ đầy quyền uy. Cheol-su, "kẻ thù" của Anna, thì đang rất vất vả tìm một người giúp việc để cứu vãn trật tự đang rối tung cả lên trong một căn nhà có đến ba đứa nhóc. Trong những lần đụng độ trước đó, Cheol-su đã bị mất vào tay Anna một số tiền không nhỏ (tiền làm công bị quỵt, tiền túi bị “cướp” và cả túi đồ nghề đắt tiền bị ném xuống biển…). Món nợ này chồng chất món nợ khác. Đến khi nỗi ai oán của Cheol-su lên đến đỉnh điểm thì Anna xuất hiện ngay bên cạnh trong hình hài tiều tụy của một bệnh nhân mất trí nhớ.
Cheol-su còn chờ gì nữa? Còn cách gì phục hồi trí nhớ tốt hơn là cho Anna làm những công việc nhà vất vả trước đây “vẫn từng làm”? Vừa trả được thù, vừa không mất tiền thuê người giúp việc, vẹn cả đôi đường! Còn nữa, những bằng chứng để lại từ những lần chạm trán nảy lửa của Anna và Cheol-su lại có thể được Billy - chồng Anna - suy diễn một cách hợp lý và thuyết phục rằng hai người đang có mối quan hệ ngoài luồng. Tác giả kịch bản vừa tung vừa hứng rất uyển chuyển, bất kỳ chi tiết nhỏ nào cũng có vai trò của nó và được kết nối rất ngọt với tổng thể cả câu chuyện.
![]() |
Cảnh trong phim "Cặp đôi kỳ lạ". Ảnh: MBC. |
Không thể nói bệnh “mất trí nhớ” của Anna là điều may cho Cheol-su, cũng như không thể nói đó là điều rủi của Anna. Một cô gái dù bị mất tất cả quá khứ nhưng vẫn không hề mất tính kiêu kỳ, kẻ cả của người chưa từng đụng móng tay thì liệu có thể quán xuyến “gia cảnh” bề bộn của Cheol-su? Cheol-su những tưởng nhẹ đi được gánh nặng ai ngờ lại đem thêm một gánh nặng khác về nhà. Thế mới xảy ra biết bao chuyện về một “người giúp việc” tiêu tiền thì giỏi mà phá cũng tài. Mặt khác, dù từng ngự trị trên của cải và quyền lực, quen được cung phụng và nhìn người khác chưa tới nửa con mắt, thế nhưng Anna chưa từng hạnh phúc, chưa từng có tình cảm gia đình thật sự, thậm chí chưa từng cười vui vẻ. Chỉ trong thân phận mới, cuộc sống mới, bị tước đi tất cả địa vị và tài sản và chỉ còn lại chính mình, Anna mới bắt đầu đối xử chân thành với người khác và nhận lại tình cảm chân thành của mọi người. Chỉ trong thân phận “người yêu giả, người ở thật” của Cheol-su, Anna mới tìm được niềm vui, tiếng cười và hạnh phúc gia đình thật sự.
Tất cả những tình huống đặt ra trong phim đều được giải quyết một cách khéo léo, hợp tình, hợp lý. Một “ác phụ” cô độc kiểu Anna cuối cùng biến chuyển thành một cô gái biết làm việc, biết điều hơn, biết hướng đến người khác thay vì chỉ thấy có mình và nhất là tìm được tình yêu thật sự của cuộc đời. Người duy nhất trị được tính ích kỷ, ngạo mạn của Anna lại kẻ oan gia Cheol-su mà cô ghét cay ghét đắng. Một cặp thật lạ, một đôi đũa quá lệch - kẻ trên trời, người dưới đất - cuối cùng cũng làm thành một đôi hoàn hảo. Duyên nợ này thật bất ngờ nhưng hợp lý, nhất là sau những diễn biến tình tiết của câu chuyện. Đặt tình huống gay cấn và giải quyết tình huống một cách tài tình - đó chính là điểm nổi bật nhất của Cặp đôi kỳ lạ.
Không cần xem hết cũng có thể đoán được kết cục của “cặp đôi kỳ lạ” này. Ở lâu thì ắt có tình cảm. Anna không thể bỏ gia đình duy nhất mà cô có được từ trước đến nay, còn Cheol-su thì dần cũng không thể thiếu được sự ồn ào và phiền toái của Anna. “Đôi đũa lệch” là một mô-típ gây hài đã được các nhà làm phim Hàn Quốc khai thác đến mòn mỏi mà khán giả cũng đã quá quen thuộc (Cô dâu nhỏ xinh, Ngôi nhà hạnh phúc, Vợ tôi là gangster…). Nhưng dù đoán được kết thúc, chúng ta vẫn háo hức theo dõi và bị lôi cuốn vào những tình huống bất ngờ tiếp tục được thắt và mở nút (cặp đôi bị kẹt qua đêm trên đảo hoang không người vì muốn đào cổ vật, khi Cheol-su muốn trả Anna về thì bị mất hết manh mối, di chúc viết sẵn của Anna không để lại cho chồng một đồng nào nếu cô đột ngột qua đời...).
![]() |
Han Ye Seul hóa thân vào vai "ác phụ" Anna. Ảnh: MBC. |
Tuy nhiên, với mục đích tạo những tình huống hài hước nhất, “Cặp đôi kỳ lạ” cũng không tránh khỏi những khiên cưỡng, lộ rõ ý đồ sắp đặt: dù không hề quen biết nhau nhưng Anna và Cheol-su “tình cờ” gặp nhau đến những năm lần mà lần nào cũng trong tình huống oái ăm khiến Cheol-su suýt chết. Anna sau khi mất trí nhớ cũng không cần tìm hiểu mình là ai, gia đình, cha mẹ, bạn bè… ở đâu mà chỉ cần biết mình từng là bạn gái của Cheol-su. Dù sao đi nữa, tác giả đã thành công trong mục đích cao nhất: những tình huống dở khóc dở cười đem đến những tràng cười nghiêng ngả.
Tác giả kịch bản của “Cặp đôi kỳ lạ” là chị em nhà Hong - những người đã viết kịch bản cho hai bộ phim hài khác cũng rất nổi tiếng là Cô nàng bướng bỉnh và Bạn gái của tôi . Không phải ngẫu nhiên những phim mà chị em nhà Hong viết kịch bản đều là bệ phóng cho tên tuổi của những diễn viên trong phim đó (chẳng hạn như Lee Dae Hee trong Bạn gái của tôi). Ngay “cặp đôi kỳ lạ” Oh Ji Ho và Han Ye Seul đã giành được giải “Đôi diễn viên được yêu thích nhất” trong năm 2006, chiến thắng cả cặp Joo Ji Hoon và Yoon Eun Hye vốn nổi đình đám trong Được làm hoàng hậu.
Cặp đôi kỳ lạ (tên tiếng Anh Couple of Fantasy) đang được phát sóng trên kênh HTV7 vào lúc 12h hàng ngày, bắt đầu từ ngày 25/8.
Lê Nguyên