- Cái hề của chèo và cái hài của kịch có khác nhau?
- Khác nhau nhiều chứ. Hề chèo mang đậm phong cách cổ truyền nên khó diễn hơn so với hài kịch. Tuy vậy, diễn viên hề chèo sang đóng hài kịch cũng gặp khó khăn.
- Nhiều người cho rằng "Vợ giỏi dạy chồng ngu" là vở hài kịch theo kiểu bình mới rượu cũ. Anh nghĩ sao?
- Trước hết phải khẳng định: Đây không phải là vở kịch lấy cảm hứng từ chuyện dân gian. Sở dĩ, khán giả thấy nội dung hơi quen quen là vì nó có một số chi tiết giống với Hoa khôi dạy chồng, mà chính tác giả Doãn Hoàng Giang đã dựng cho đoàn Chèo Hà Nội, cách đây 5-6 năm. Tuy nhiên, vở hài kịch lần này có thêm một số chi tiết, cắt bỏ vài nhân vật, nâng cao tính hài hước...
- Đây là lần đầu tiên anh đóng cặp cùng Hồng Vân?
- Rất nhiều lần, Vân muốn đóng cặp với mình nhưng chưa có điều kiện, đây mới là lần đầu thử nghiệm... Lúc đầu, mọi người cứ sợ rằng giữa hai miền Bắc và Nam có sự vênh nhau. Thật không ngờ, mình và Hồng Vân diễn rất ăn ý. Cô ấy khá đa tài, có thể đóng được nhiều vai, nhiều tâm trạng khác nhau. Sắp tới, mình và Hồng Vân sẽ cùng diễn tại TP HCM trong chương trình mang tên Tiếng cười Việt Nam.
- Xuân Hinh chắc phải giàu lắm vì số lượng băng đĩa phát hành được rất nhiều?
- Đâu có. Chỉ mấy ông chuyên in sang băng đĩa lậu mới giàu thôi. Một chiếc đĩa gốc, các ông ấy in sang hàng nghìn bản, bán trôi nổi ở thị trường. Xuân Hinh đâu có được đồng nào. À mà thỉnh thoảng mấy ông in băng lậu gặp Xuân Hinh có mời uống trà đá...!
(Theo Hà Nội Mới)