![]() |
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Võ An Ninh. |
Gần 10 năm trước, với hai đồ nghề rất "cũ" ấy, ông đã tạo ra nhiều tác phẩm trong các chuyến đi ngoại ô TP HCM, tới tận Hóc Môn, các vườn hoa Gò Vấp. Mệt đâu nghỉ đó, đói thì mua vài củ khoai ngồi bệt bên đường. Nhìn bộ dạng ấy, mấy ai biết đó là lão nghệ sĩ Võ An Ninh nổi tiếng trong và ngoài nước, từng khởi đầu sự nghiệp bằng các ảnh chụp đường phố Hà Nội những năm 1927-1930.
![]() |
Bức ảnh về nạn đói năm 1945 của cụ Võ An Ninh. |
Hơn 20 năm qua, nghệ sĩ luôn rộng cửa đón các bạn trẻ yêu thích nhiếp ảnh đến tham vấn và mừng thọ. Đêm 4/1, cụ trở bệnh, co thắt cơ tim, ngạt thở và ngất, được vợ cùng con gái Võ Phương Lộc chở vào bệnh viện cấp cứu lúc 21 giờ. Cũng ngay khuya ấy cụ được chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy để can thiệp phẫu thuật, nống động mạch vành, thông nhịp thở, nhưng sức khoẻ yếu dần, khi tỉnh khi mê.
Trong cuộc đời hoạt động nghệ thuật, cụ Võ An Ninh đã đoạt rất nhiều giải thưởng trong và ngoài nước. Nhưng với cụ, phần thưởng cao quý nhất là các bộ ảnh lịch sử đã thực hiện được, như phóng sự ảnh về nạn đói thảm khốc năm 1945. Bộ ảnh tố cáo trước dư luận thế giới cảnh tang tóc, những thân hình gầy guộc đói ăn, trơ xương, những em bé trần truồng nằm co quắp và chết trong đói lạnh, những phụ nữ mặt hốc hác, thất thần, hai tay buông thõng... Một hãng truyền hình Nhật dựa vào đó dựng thành thiên phóng sự xúc động và một nhà xuất bản của Nhật in sách, trở thành chứng cứ, cáo trạng về tội ác của phát xít Nhật - Pháp trong thời kỳ xâm lược Việt Nam.
(Theo Thanh Niên)