![]() |
Nghệ sĩ Thu An trong phim Nước mắt của biển. |
Nhắc đến Thu An, người ta thường nhớ đến vai bà mẹ chồng nhân hậu trong bộ phim truyền hình Mẹ chồng tôi. Quả thật, ở bà lão nghệ sĩ này, người ta thấy toát lên vẻ đẹp của người mẹ trong những làng quê Việt Nam với nét đẹp đôn hậu, vị tha. Tuy nhiên, tháng trước, Nghệ sĩ Ưu tú Thu An lại sắm vai một nhân vật khác hẳn với những vai đã định hình, đó là bà "Lôi Họng" trong bộ phim truyền hình 4 tập Nước mắt của biển. Chỉ nghe cái tên làng xóm đặt cho bà, ta cũng có thể mường tượng một mẫu nhân vật ăn sóng nói gió.
Mặc dù đã 77 tuổi, năng suất làm việc của nghệ sĩ đã khiến lớp diễn viên trẻ phải nể phục. Có hôm, đoàn làm phim cho người đưa xe máy đến đón bà từ 4 giờ sáng, đi thẳng một mạch lên Lương Sơn, Hoà Bình nơi có cảnh đang quay. Lại có hôm, đoàn hành tội thân già, bắt quay từ 11 giờ trưa đến tận 3 giờ sáng hôm sau. Chẳng thế mà con cái của bà cứ rền rĩ mỗi khi có đạo diễn mời "u" nhận một vai: "Giời ạ, chúng con có để cụ thiếu thốn đâu mà cụ cứ phải vất vả như thế!".
Nhưng nghệ sĩ Thu An đi diễn chỉ vì yêu nghề chứ đâu phải vì tiền. Chẳng bao giờ đòi hỏi cát-xê, đạo diễn đưa bao nhiêu bà cầm bấy nhiêu, không so đo hơn thiệt. Mỗi khi ra trường quay, Thu An như thấy mình trẻ lại.
(Theo ĐAKT)