Bà đến sự kiện từ sớm để phụ giúp con trai đón tiếp khách mời. Một số người quen bày tỏ ngạc nhiên khi biết nghệ sĩ tự đi xe máy. Phi Điểu cười xòa, cho biết: "Tôi xưa nay là vậy, chỉ thích tự lái xe, mình đi chậm và tuân thủ đúng luật giao thông thì không sợ gì cả. Các con ban đầu lo, mấy năm nay cũng dần quen vì thấy tay lái của mẹ vững vàng".
Nghệ sĩ Phi Điểu dự triển lãm tranh của con trai và lái xe ra về, sáng 5/1. Video: Mai Nhật
Bà dạo quanh không gian triển lãm, ngắm từng tác phẩm của họa sĩ Hồng Quân. Nghệ sĩ thích thú trước những bức vẽ màu nước đậm chất miệt vườn của con. Bà dừng lại khá lâu trước một bức vẽ đàn chim bồ câu, gợi cảm giác an lành.
Trong sách giới thiệu tác phẩm tại sự kiện, bà viết lời động viên con: "Cũng đã lâu lắm rồi má không viết thư cho ai, từ khi ba con đi về phía bên kia. Chỉ tiếc ông không kịp nhìn thấy sự trưởng thành của con qua vài lần triển lãm màu nước, vẽ sông nước miền Tây, quê hương của ba má. Có lẽ đâu đó ông cũng đã chứng kiến và phù hộ cho con trai qua những thăng trầm của cuộc đời, để nó có được sự nghiệp ngày hôm nay. Má lúc nào cũng bên con, mong anh em con luôn thương yêu nhau, gia đình hạnh phúc. Chúc con vững bền đi trên con đường đã chọn".

Nghệ sĩ Phi Điểu ngắm các sáng tác của con trai tại triển lãm. Ảnh: Mai Nhật
Nghệ sĩ đứng một góc ngắm con với nét mặt xúc động. Bà cho biết phát hiện tài vẽ của Hồng Quân từ năm anh mới ba, bốn tuổi, lúc gia đình bà còn ở nhà tập thể của đoàn cải lương Nam bộ tại Hà Nội. Khi đó, anh dành cả ngày hí hoáy vẽ lên cát, từ trâu bò, chim gà đến người thân xung quanh. Đám trẻ trong khu tập thể ấy rất nể khả năng hội họa của Hồng Quân, đứng xếp hàng dài để được anh vẽ theo yêu cầu. Con lớn hơn, bà cho anh đi học trường Mỹ thuật Hà Nội. Sau năm 1975, khi gia đình chuyển vào Nam, bà vẫn khuyến khích con vừa đi bộ đội vừa học vẽ.
Bà tự nhận không am hiểu mỹ thuật vì chỉ hoạt động ở mảng sân khấu, phim ảnh, còn chồng bà - cố nhạc sĩ Phan Nhân - chuyên sáng tác cho Đài tiếng nói Việt Nam, nên không giúp con được nhiều. Bà luôn để con tự phát triển năng khiếu nghệ thuật, không định hướng theo ý mình. Nghệ sĩ thường động viên con cố gắng theo nghề dù biết nghiệp vẽ trăm bề vất vả. "Từng chứng kiến Hồng Quân trải qua nhiều chật vật, tôi xúc động khi con đã đến được cái đích con chọn ban đầu", bà nói.

Nghệ sĩ Phi Điểu bên con trai - họa sĩ Hồng Quân. Ảnh: Mai Nhật
Nghệ sĩ Phi Điểu tên thật Nguyễn Thị Phi, sinh năm 1933. Năm 1954, bà từ miền Nam tập kết ra Bắc, trở thành phát thanh viên giọng Nam bộ của Đài tiếng nói Việt Nam. Sau này về lại TP HCM, bà chuyển công tác vào đài phát thanh TP HCM.
Phi Điểu được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 1997. Bà tham gia diễn xuất từ năm 2000, để lại dấu ấn trong các vai phụ nữ tần tảo, chịu nhiều bất hạnh ở các phim: Blouse trắng, Thụy khúc, Bên đường lá đỏ... Bà còn tham gia đóng quảng cáo, minh họa cho video nhạc. Bà có hai con với chồng - cố nhạc sĩ Phan Nhân.
Triển lãm Ngày nắng của họa sĩ Hồng Quân trưng bày 60 bức màu nước. Trong loạt tranh mới, anh tiếp tục khai thác mảng đề tài yêu thích - những góc bình dị của cuộc sống, như cảnh đoàn đánh cá chuẩn bị ra khơi, tiệm rửa xe trên đảo, mùa mận chín... Họa sĩ Nguyễn Đăng Phát - khách dự triển lãm - tâm đắc loạt tranh ở nét gần gũi, không lên gân, kỹ năng vẽ màu nước tự nhiên của Hồng Quân.
>>> Loạt tranh màu nước về cuộc sống bình dị của Hồng Quân
Nguyễn Hồng Quân sinh năm 1957, từng tốt nghiệp mỹ thuật hệ trung cấp đầu thập niên 1980. Sau đó, anh làm họa sĩ thiết kế mỹ thuật sân khấu cho Đoàn văn công tỉnh Đồng Tháp - quê ngoại anh. Hồng Quân từng được đào tạo bài bản về tranh sơn dầu song quyết định theo thể loại màu nước sau khi xem một triển lãm quốc tế ở Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM. Anh từng tổ chức hai triển lãm cá nhân - Sông nước miền Tây (tháng 10/2019) và Những gì yêu thương nhất (tháng 1/2022).
Mai Nhật