![]() |
NSND Lê Dung. |
Năm 1986, L
ê Dung bắt đầu theo học nhạc viện Tchaicopxki. Nếu trước đó, giọng hát Lê Dung ở thời kỳ ca khúc thì đến giai đoạn này là thời kỳ nhạc kịch (opera). Năm 1988, Lê Dung đoạt giải tư trong cuộc thi quốc tế Những nghệ sĩ hát opera trẻ tổ chức tại Sofia (Bungaria) rồi lại nhận giải thưởng Toulouse (Pháp) năm 1989.Khi nghe Lê Dung tha thiết: "Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc, còn điều chi em mải miết kiếm tìm..." (Khúc mùa thu - Phú Quang) có cảm giác như "giọng hát vàng đen" này đang đốt cháy lên cả một niềm khát vọng của một nghệ sĩ nhân dân nếm trải nhiều nỗi đời. Giọng hát oanh vàng của nền nhạc bác học Việt Nam đã giã biệt cõi đời vào rạng sáng ngày 29/1/01. Với những thành tích đóng góp cho nền âm nhạc bác học nước nhà, Lê Dung xứng đáng được Nhà nước trao Huân chương Lao động hạng 2 năm 2000.