![]() |
Nghệ sĩ Mai Lan thời trẻ. |
- Bà đến với nghệ thuật cải lương như thế nào?
- 14 tuổi tôi đã theo nghề cải lương và cũng nuôi giấc mơ thành đào chính. Nhưng rồi tôi nhận ra tướng tá mình cũng không nhon cho lắm, chất giọng lại lẳng nên đành chuyển sang vai ác. Nghệ thuật phải có vai này vai nọ chứ ai cũng chê vai phản diện hết thì làm sao dựng vở được. Dĩ nhiên là khán giả ghét mình ghê lắm, hễ vai nào đóng đạt là bị chửi te tua.
- Có vai nào bà thấy ác quá mà từ chối?
- Ngược lại, tôi từ chối những vai tử tế. Trong vở Bông hồng cài áo, có một vai bà nội là Việt kiều ở Pháp về, lịch lãm, điềm tĩnh, tuy có ích kỷ một chút nhưng không đến nỗi quá ác, chị Kim Cương động viên lắm tôi mới dám nhận và đó là nhân vật hiền nhất của tôi.
- Ai là bạn diễn ưng ý nhất của bà?
- Nghệ sĩ Tú Trinh, cô ấy chuyên đóng vai cô Ba hùa với mẹ ăn hiếp chị dâu. Tôi và Trinh hợp cả trên sân khấu lẫn ngoài đời.
- Hiện giờ không đi diễn nữa, bà thường làm gì?
- Tôi chỉ lo làm từ thiện, tụng kinh niệm Phật. Thiệt tình bây giờ tôi sợ nhất là cải lương vì thấy buồn đứt ruột không chịu nổi. Có khi mở tivi ra thấy cải lương mà không dám xem. Vậy đấy! Cái nghiệp con tằm nhả tơ, tơ hết rồi mà lòng vẫn chưa nguôi.
(Theo Thanh Niên)