Tối 2/11, năm nhóm nghệ sĩ trong nước và quốc tế cùng biểu diễn tại Hoàng thành Thăng Long. Totemo, 34 tuổi, biểu diễn cuối cùng, khép lại ngày thứ hai của lễ hội. Cô giới thiệu album mới nhất - Desire Path - phát hành năm 2016. Âm nhạc của Totemo là chất dream pop biến tấu kết hợp nhạc điện tử mang ảnh hưởng Á Đông.

Nữ ca sĩ Totemo biểu diễn tại lễ hội âm nhạc Gió mùa. Ảnh: Đạt Phan.
Các bài hát Totemo biểu diễn viết về hành trình đấu tranh với bệnh ung thư vú của nữ ca sĩ, chứa đựng những xúc cảm mạnh mẽ và sâu sắc. Totemo cho biết âm nhạc là liệu pháp tri liệu, giúp cô vượt qua bạo bệnh. "Cơ thể nói với tôi hãy chậm lại. Tâm trí bảo tôi hãy tiếp tục. Trái tim tôi dùng một ngôn ngữ tôi không hiểu rõ. Nhưng tôi chắc chắn - âm nhạc làm bản thân mạnh mẽ hơn", nữ ca sĩ cho biết. Phần trình diễn của Totemo nhận sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả.
Một phần diễn của Totemo tại Monsoon. Video: Đạt Phan.
Chương trình còn có sự tham gia của ban nhạc Lightcraft (Indonesia), Xinh Xô, nhóm Lũ Trẻ Châu (Việt Nam), ca sĩ Phum Viphurit (Thái Lan). Phần trình diễn bắt đầu từ khoàng 18h30 với sự xuất hiện của Lightcraft, nhóm nhạc mang phong cách alternative rock đến từ Jakarta, hâm nóng bầu không khí.

Nhóm nhạc Lightcraft đến từ Indonesia. Ảnh: Đạt Phan.
Phần diễn của nghệ sĩ nhạc điện tử Xinh Xô mới lạ với đa phần khán giả, khiến nhiều người tỏ vẻ khó hiểu. Một số người ngồi nghỉ khi nghe anh diễn thay vì cổ vũ như các màn khác. Xinh Xô là nghệ sĩ Việt Nam hiện sống tại Mỹ. Nhạc sĩ Quốc Trung - đạo diễn chương trình - cho biết Xô là con trai của nghệ sĩ Nguyễn Xinh, thầy giáo sáng tác đầu tiên của ông. Âm nhạc của anh giàu tính thể nghiệm, biểu diễn nhạc điện tử trực tiếp cùng các thiết bị synthersizer. Sân khấu chỉ sôi động hơn về cuối, khi Xinh Xô đẩy cao tiết tấu các bài nhạc cùng những giai điệu nhanh và mạnh hơn, khiến khán giả nhảy múa cuồng nhiệt.

Nghệ sĩ nhạc điện tử Xinh Xô. Ảnh: Đạt Phan.
Phum Viphurit là phần diễn được chờ đón. Anh và ban nhạc nhận sự chào đón nồng nhiệt từ người hâm mộ ngay khi bước lên sân khấu. Ca sĩ 24 tuổi người Thái Lan theo phong cách neo soul, ảnh hưởng từ nhiều chất liệu âm nhạc như funk, rock, pop và jazz. Phần lớn khán giả thuộc và hát cùng các sáng tác của Phum. Càng về cuối, ban nhạc khiến không khí trở nên cuồng nhiệt hơn với những bản hit sôi động như Lover Boy, Long Gone...

Ca sĩ Thái Lan Phum Viphurit. Ảnh: Đạt Phan.
Khán giả đội mưa hát cùng Phum Viphurit. Video: Đạt Phan.
Nhạc sĩ Quốc Trung lần đầu biểu diễn tại lễ hội Gió mùa năm nay cùng nhóm Lũ Trẻ Châu - dự án âm nhạc do ông thực hiện cùng một số nghệ sĩ nhạc rock trong nước. Nhóm phối lại một số sáng tác của ca sĩ Thái Châu từng hát cùng ban nhạc KOP như Totem Sói, Cột điện, Em về giữa mênh mông đất trời... theo phong cách electro rock, kết hợp thêm nhạc điện tử và rock. Giữa phần diễn, ban tổ chức tung những trái bóng bơm hơi có đường kính khoảng hai mét xuống khán giả để chơi tung hứng khi nghe nhạc. Tuy nhiên, nhiều người chưa quen với trò chơi này và khó chịu khi bị bóng rơi trúng đầu.

Ban nhạc Lũ Trẻ Châu. Ảnh: Đạt Phan.
Monsoon tổ chức thường niên từ năm 2014 nhưng bị hoãn năm 2018 vì trục trặc giấy phép. Trở lại sau hơn một năm vắng bóng, lễ hội vẫn tập trung hướng đến lớp nghệ sĩ trẻ Việt Nam và giới thiệu những màu sắc âm nhạc mới từ quốc tế. Chương trình năm nay diễn ra từ ngày 1 đến 3/11 tại Hoàng thành Thăng Long. Đêm nhạc cuối cùng sẽ quy tụ nhiều nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế như Hyukoh (Hàn Quốc), Robert Rich (Mỹ), Vinh Khuất, Tiên Tiên (Việt Nam)...
Đạt Phan