Hair nails là một trong số tác phẩm giúp Dain Yoon nổi tiếng, được nghệ sĩ thực hiện năm 2017. Trên các đầu ngón tay, cô vẽ những gương mặt khác nhau, gắn thêm các sợi lông màu đen làm tóc, tạo ấn tượng thị giác. Hồi đầu tháng 12, nghệ sĩ có cuộc phỏng vấn với CNN, nói về quá trình sáng tạo những hình ảnh siêu thực trên cơ thể. Cô vẽ tranh từ khi chín tuổi, khẳng định hội họa là lĩnh vực đam mê nhất. Nghệ sĩ theo học trường Trung học Nghệ thuật Yewon và Trung học Nghệ thuật Seoul. Khi vào đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc, Dain Yoon được học vẽ phối cảnh và có cơ hội vẽ trên cơ thể của nhiều diễn viên sân khấu. Tuy nhiên sau khi tham gia hỗ trợ nhiều vở kịch, nghệ sĩ nhận thấy muốn thực hiện công việc sáng tạo riêng. Cô chọn vẽ lên khuôn mặt của mình, cho rằng đây là bộ phận giúp cô truyền tải mọi cảm xúc. Tác phẩm The Untouchable (2017). Theo CNN, Dain Yoon cho biết thời điểm bắt đầu vẽ lên làn da của mình để tạo ra những bức chân dung tự họa siêu thực, cô bị công chúng Hàn Quốc như "dokkaebi" (một loại yêu tinh). Khi những bức ảnh của cô gây tiếng vang tại châu Âu và Mỹ vào năm 2016, Dain Yoon mới được chú ý tại quê nhà. Trong Drawer (2018), gương mặt của Dain Yoon giống như một chiếc tủ, với những ngăn kéo đang mở. Trả lời phỏng vấn với Metal Magazine, Dain Yoon muốn được gọi là nghệ sĩ ảo ảnh. Cô nói: "Tác phẩm của tôi khiến người xem bối rối bởi những hình ảnh chồng chéo, bóp méo góc nhìn". Trong View from my studio (2021), người xem thấy gương mặt Dain Yoon hòa cùng tòa nhà ba tầng, đối diện studio của cô ở New York, Mỹ. Theo Metal Magazine, Dain Yoon nói dành nhiều thời gian khi sáng tạo, nhất là phác thảo. Cô không dừng lại đến khi có hình ảnh mong muốn, sau đó bám sát bản phác thảo cuối cùng để vẽ. Nghệ sĩ thường mất từ ba đến 12 tiếng cho một tác phẩm. Vì làm việc trên cơ thể mình, cô phải sáng tạo liên tục trong ngày, không thể gác lại qua hôm sau. Dain Yoon tạo nên một bức tranh nghệ thuật với My story (2022). Cô cho biết thường lấy cảm hứng từ cảm xúc của chính mình. Từ nhỏ, do bố mẹ bận rộn nên cô có nhiều thời gian ở một mình và tự chìm đắm trong thế giới riêng. Nghệ sĩ dùng ngôn ngữ của hội họa, màu sắc và các hình khối để thể hiện mọi cảm xúc. Chủ đề của cô khi ấy là con người và cảm xúc, được thực hiện trên canvas và giấy. Trong The Last Supper With Dain (2022), nghệ sĩ sáng tạo một bức tranh trên trán, mô tả khung cảnh bữa ăn của nhiều người. Dain Yoon cho rằng khán giả có thể tự do cảm nhận những tác phẩm của mình. "Tôi không cố gắng bộc lộ một cảm xúc cụ thể nào. Tôi muốn công việc của mình là trải nghiệm thú vị, có thể đánh thức mọi giác quan của người xem khỏi những thứ khiến họ trở nên tê liệt", cô nói. Dain Yoon tạo cảm giác danh họa Van Gogh đang thực hiện những nét vẽ trên mặt cô, trong Putting The Last Hand (2023) Nghệ sĩ thực hiện Self-portrait (2023) với những hình tam giác xen kẽ màu sáng và tối, tạo nên tác phẩm 3D. Dain Yoon sinh năm 1993 tại Seoul, Hàn Quốc, nổi tiếng với những bức vẽ ảo ảnh trên gương mặt và cơ thể. Năm 2015, cô giành giải nhất cuộc thi nhiếp ảnh Toblerone. Năm 2017, Dain Yoon đoạt quán quân chương trình Seoul Modern Arts Show. Bên cạnh đó, cô được mời tham dự các triển lãm nghệ thuật tập thể và cá nhân tại Hàn Quốc, Mỹ, Vương quốc Anh. Hiện cô sống tại New York, Mỹ. Nghệ sĩ Hàn Quốc tạo hình trên da Quá trình vẽ một tác phẩm trên gương mặt của Dain Yoon. Video: Vogue Phương Linh Ảnh: Instagram Dain Yoon