
Ảnh: amebobook.com.
Stelarc, tên thật là Stelios Arcadiou, có ý tưởng cấy thêm một chiếc tai thứ 3 vào năm 1996. Tuy nhiên, phải đến năm 2006, ông mới tìm được bác sĩ đồng ý phẫu thuật cho mình. “Vì là một nghệ sĩ biểu diễn, tôi đặc biệt quan tâm đến phát triển các khả năng của con người, như ý tưởng về các cyborg”, người đàn ông chia sẻ. “Định nghĩa con người sẽ không còn giới hạn ở cấu trúc sinh học nữa mà mở rộng ra, bao gồm cả những công nghệ tiên tiến được kết nối vào cơ thể”. Cái tai cấy lên tay Stelarc làm từ một loại vật liệu tương hợp sinh học, thường được sử dụng trong phẫu thuật thẩm mỹ.
Nghệ sĩ 69 tuổi còn muốn lắp một chiếc microphone để cái tai có thể kết nối Internet. “Cái tai này không phải dành cho tôi, tôi có một đôi tai rất tốt rồi. Nó sẽ trở thành một thiết bị nghe trộm cho những người ở xa. Họ có thể theo dõi một đoạn hội thoại hay chương trình nhạc giao hưởng mà tôi tham dự. Thậm chí còn dùng được cái tai này để định vị nữa”, ông hào hứng cho biết.
Theo lời Stelarc, giờ đây cái tai được cấy đã trở thành bộ phận không thể thiếu trên cơ thể.
Minh Nguyên (Theo Huffington Post)