Mở bài: Em chúc mọi người năm mới an khang, mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc. Sau những ngày ăn Tết cùng gia đình ở quê, em ám ảnh chuyện thúc giục phải có người yêu và nhanh lấy chồng quá. Đó là lý do bài viết này ra đời.
Thân bài: Em 30 tuổi, cái tuổi mà gia đình bảo ế, già rồi, nhưng em thấy vẫn còn trẻ lắm, hay tại ế lâu năm nên mặc kệ tuổi tác. Ngoại hình, gia cảnh hay công việc của em đều bình thường, chỉ là không biết cách nói chuyện yêu đương, tính cách thì nhát hơn thỏ, gặp người lạ mặt không dám nhìn, nhưng với người quen thì rất lầy luôn. So với các bạn nữ trẻ bây giờ, em không sánh được, họ được 10 điểm thì em chỉ 2-3 điểm là tự tin lắm rồi.
Dẫu biết tìm được anh là khó nhưng cũng ráng tin vào duyên phận một lần, vì em thấy các bài viết trên này toàn người hoàn hảo mọi thứ. Em chẳng có gì hơn ai nên không đặt tiêu chuẩn riêng về anh, chỉ theo lời ba mẹ "cậu nào có đạo, gia đình đàng hoàng, có công có việc là được". Nhiều khi cũng muốn có ai đó hẹn hò, quan tâm lắm mà chắc duyên chưa tới, mà cũng có khi duyên lướt qua mất rồi.
Kết bài: Em không dám hy vọng sẽ tìm được anh giữa biển người này, vì thật khó. Chỉ mong có thêm những người bạn tâm giao cho cuộc sống thêm niềm vui. Nhưng nếu tìm được anh, chắc đó là lộc xuân của em năm nay.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Bảo Bình
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 7, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ