From: Mr Pháp Luat
Sent: Friday, October 16, 2009 11:17 AM
Chào Nhàn!
Tôi là độc giả chuyên đọc mục Tâm sự trên trang VnExpress.net. Thật sự đọc tâm sự của em mà anh thấy vừa buồn cho em, vừa tủi nhục lại vừa quá ư là tức. Buồn vì em đang rơi vào tình cảnh như vậy không biết đường đâu mà lần. Tủi nhục vì đã mất người chồng tương lai rất tốt mà lại gặp thằng Sở Khanh. Tức vì anh rất ư và cực kỳ ghét người đàn ông mà đang lừa em đó.
Nghe em nói mà anh tức sôi cả người. Trên đời này có nhiều loại người, người tốt người xấu, nhưng cũng có thứ người chẳng biết thế nào là tốt thế nào là xấu mà cứ ương ương dở dở (loại người này là dạng Sở Khanh mà em đang gặp đó). Nói thật với con người như anh, nếu như anh là anh trai của em mà biết em như vậy có lẽ anh xử lý anh ta đó.
Loại người có vợ có con rồi lại đi trai gái và đeo bám không cho con người ta có chồng, thử hỏi trên đời này ai chấp nhận? Mà những con người như thế này rồi cũng chẳng nhận được gì tốt đẹp trong cuộc đời này đâu em à. Chồng ăn phở rồi vợ cũng đi ăn cháo à. Em đừng lo gì nhiều. Bây giờ em cứ kiên quyết không lo lắng, không quan tâm, không nghĩ gì về hắn, thậm chí em không cần nói nữa, hãy để anh ta làm gì thì làm, nhưng nhất quyết em phải cách xa hắn.
Em cũng có thể đổi số điện thoại và thậm chí đổi chổ ở mới. Tương lai em là quan trọng. Em hãy cứ xem anh ta một thứ dơ bẩn mà em phải vứt ra khỏi người. Mục này anh đọc nhiều lắm, không bỏ gì hết nhưng hôm nay anh mới viết cho em. Bởi vì anh cũng là đàn ông, nhưng anh cực kỳ ghét người như em nói.
Chúc em sống tốt, đừng lo nghĩ về anh ta làm gì, nếu không em có thể gửi số điện thoại, địa chỉ làm việc, tên, nhà nó ở đâu cho anh, anh sẽ giúp em. Em có thể liên lạc với anh theo địa chỉ email: nguyentanhieu_dl@yahoo.ca. Anh có thể nói chuyện với em bất cứ lúc nào em muốn chia sẻ.
Thân chào!
Mr Pháp Luật