
Buổi lễ mở màn bằng các tiết mục văn nghệ với chủ đề hướng về Biển Đông do giáo viên của trường biểu diễn. Trong đó có việc xếp hình đất nước với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Buổi lễ mở màn bằng các tiết mục văn nghệ với chủ đề hướng về Biển Đông do giáo viên của trường biểu diễn. Trong đó có việc xếp hình đất nước với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Cô và trò tái hiện cuộc sống của những người lính đảo nhằm khơi dậy lòng yêu nước của các thế hệ học sinh.
Cô và trò tái hiện cuộc sống của những người lính đảo nhằm khơi dậy lòng yêu nước của các thế hệ học sinh.

Những bó hoa tươi thắm, những món quà nhỏ đã được học sinh dâng tặng các thầy cô, cha mẹ. Trong bức thư của mình, Lê Diễm Hoàng (lớp 12A8) mong mỏi ngôi trường của mình sẽ được giữ lại.
Những bó hoa tươi thắm, những món quà nhỏ đã được học sinh dâng tặng các thầy cô, cha mẹ. Trong bức thư của mình, Lê Diễm Hoàng (lớp 12A8) mong mỏi ngôi trường của mình sẽ được giữ lại.

"Đêm nay con mình cứ khóc đòi anh mãi anh à, em đành ôm con vào lòng và thủ thỉ rằng ba con đang làm nhiệm vụ ở ngoài đảo xa. Ba phải canh giữ cho con và hàng triệu trẻ thơ khác có giấc ngủ bình yên", cô Phạm Thị Hà, giáo viên dạy Văn của trường đọc bức thư gửi cho chồng. Chồng cô là lính hải quân, thời gian chủ yếu dành cho biển đảo.
"Đêm nay con mình cứ khóc đòi anh mãi anh à, em đành ôm con vào lòng và thủ thỉ rằng ba con đang làm nhiệm vụ ở ngoài đảo xa. Ba phải canh giữ cho con và hàng triệu trẻ thơ khác có giấc ngủ bình yên", cô Phạm Thị Hà, giáo viên dạy Văn của trường đọc bức thư gửi cho chồng. Chồng cô là lính hải quân, thời gian chủ yếu dành cho biển đảo.
Chia tay tuổi học trò, các em học sinh tranh thủ ghi lưu bút trước lúc ra trường.
Sôi nổi nhất là chụp thật nhiều ảnh lưu niệm bên bạn bè...

"Chúc em đạt được kết quả cao trong tất cả các kỳ thi sắp tới, cố lên em nhé", cô giáo dặn dò học trò của mình.
"Chúc em đạt được kết quả cao trong tất cả các kỳ thi sắp tới, cố lên em nhé", cô giáo dặn dò học trò của mình.

Là buổi cuối của 12 năm học phổ thông, những cô cậu "nhất quỷ nhì ma" tha hồ thể hiện những trò nghịch ngợm. "Ngày mai thôi, có muốn thì chúng em cũng không bao giờ có được những giây phút bên thầy cô, bạn bè như thế này nữa", một nam sinh chợt trầm ngâm.
Là buổi cuối của 12 năm học phổ thông, những cô cậu "nhất quỷ nhì ma" tha hồ thể hiện những trò nghịch ngợm. "Ngày mai thôi, có muốn thì chúng em cũng không bao giờ có được những giây phút bên thầy cô, bạn bè như thế này nữa", một nam sinh chợt trầm ngâm.
Thầy và trò trường THPT Lý Tự Trọng không quên tiếp sức cho các chiến sĩ ở đảo xa.
Nguyễn Loan