![]() |
Trương Văn Cam đang lau những giọt nước mắt? |
Theo cáo trạng, chính Thọ “Đại úy” là kẻ chủ mưu và tham gia trực tiếp vào vụ giết người này. Sau khi vụ án xảy ra và Thọ bị thương nằm viện, Kim Anh, Ngọc Hiệp và Taing Peng Chheu đã che giấu, đưa Thọ trốn đi nước ngoài. Tiếp tay cho tội ác này là Nguyễn Mạnh Trung, lúc đó là phó Phòng Cảnh sát điều tra TP HCM. Bị cáo Trung đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đẩy vụ án vào ngõ cụt, tạo điều kiện cho Thọ đào tẩu.
Luật sư Lê Thu Hiền, bảo vệ quyền lợi cho gia đình trung sĩ Phan Lê Sơn phát biểu tại tòa rằng bà hy vọng những ngày tới sẽ có nhiều lời khai để lộ rõ bộ mặt của kẻ chủ mưu vụ án này.
Kết thúc phần cáo trạng liên quan đến vụ giết hại anh Phan Lê Sơn, hàng trăm người dân tập trung tại sân toà lại rộ lên khi kiểm sát viên công bố cáo trạng vụ án Trương Văn Cam tổ chức tạt axit Lê Ngọc Lâm. “Thủ phạm là hai thanh niên khoảng 30 tuổi đi xe máy dừng ở phía bên kia đường gần cửa quán phở. Tên ngồi sau bê ca axit đến chỗ Lê Ngọc Lâm đang dựng xe, hắt vào mặt, đầu, sau đó vứt lại chiếc ca nhựa đỏ… Nạn nhân bị bỏng ở mặt, cổ, thân, hai mắt, sẹo làm co rút môi. Tổn thương vĩnh viễn 75%... Năm Cam đã sử dụng Dung Hà vào vụ việc này… Nhưng sau 1 năm, Trương Văn Cam lại sử dụng Nguyễn Tuấn Hải (Hải Bánh ) để giết Dung Hà”.
![]() |
Khuôn mặt biến dạng của Lâm "Chín Ngón". |
Nhiều người dân đã từng nghe nói đến 2 vụ án này cũng như đã từng thấy bộ mặt đầy sẹo của Lê Ngọc Lâm, song vẫn không hết bàng hoàng. Một bà khoảng trên 50 tuổi nói: “Tôi không thể ngờ lại có một con người (Năm Cam) vừa tàn bạo vừa bạc nghĩa như vậy. Pháp luật nào dung tha nổi cho những tội ác ấy”. Còn Lâm "Chín Ngón", bộ mặt biến dạng của ông như được giãn ra, vì sau ngày ông bị ám hại 1 năm, khi Năm Cam đã bị bắt, ông ta mới dám đến cơ quan công an tố cáo.
Theo thứ tự của bản Cáo trạng dầy 600 trang, phần thứ 4 là các vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc. VKS khẳng định Trương Văn Cam là đối tượng cờ bạc chuyên nghiệp, chuyên tổ chức các sòng bạc có quy mô lớn. Y đã bị bắt đưa đi cải học tập cải tạo nhiều lần nhưng vẫn không từ bỏ hoạt động pháp pháp, tiếp tục quy tụ các đối tượng có tiền án, tiền sự chuyên về cờ bạc, lập các sòng bạc có tổ chức và quy mô lớn hơn, phương tiện đánh bạc hiện đại hơn với camera, máy rung gian lận, hoạt động tại nhiều địa bàn trên thành phố…
Đứng ra tổ chức và bảo kê các chiếu bạc này, Năm Cam kiếm được mỗi ngày 2 triệu đồng, gọi là phí ngoại giao. Chính bị cáo thừa nhận trước cơ quan điều tra số tiền thu lợi bất chính từ hệ thống sòng bạc đánh xóc đĩa trong thời gian 1999-2001 là 1,7 tỷ đồng.
Sáng nay, công tố viên tiếp tục đọc cáo trạng. Chiều nay toà nghỉ và sẽ làm việc trở lại vào sáng thứ hai.
Bài và ảnh: Hoài Thương - Bùi Đương