Gia đình tôi chuyển tới nơi ở mới được hơn năm. Lúc đầu chúng tôi rất thân thiết với nhà đối diện. Đây là gia đình ở đầu tiên trong con hẻm này.
Cách đây khoảng 3 tháng, hai nhà không nói chuyện với nhau, bắt nguồn từ việc xích mích vặt như vệ sinh nước,... Tuy nhiên, từ lúc xích mích đến giờ, có một người phụ nữ trung tuổi cứ kiếm chuyện chửi bới gia đình tôi dù chúng tôi không làm gì họ, chẳng nói chuyện, cũng chẳng thèm nhìn. Chị ta chửi tuần khoảng 10 lần, mỗi lần 30 phút, lời lẽ thô tục, làm ra vẻ hùng hổ. Mới đầu nhà tôi rất khó chịu, nhưng nghe mãi rồi quen. Tôi nhận ra một điều, có lẽ chị ta có vấn đề nên mới kiếm chuyện như vậy. Tôi nghe nói chị ta có trình độ liên thông lên đại học, làm quản lý công ty nào đó.
Người nhà của chị ta cũng không phản ứng gì, có lẽ là không ai dám làm gì. Ngoài ra, căn nhà đối diện này có đến hai gia đình sống chung. Với gia đình còn lại, chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ bình thường. Khi chúng tôi nói chuyện xã giao với nhau, người phụ nữ đó biết sẽ chửi luôn cả gia đình kia. Nghe miết cũng chán, hơn nữa tôi cũng không muốn tình trạng này kéo dài mãi. Mong mọi người chia sẻ cho tôi kinh nghiệm xử lý trường hợp này. Tôi xin cảm ơn.
Quảng
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.