Từ sáng sớm ngày 31/12, nhiều gia đình đã đưa con cái ra ngoài cà phê, ăn uống. Trong khi bố mẹ trò chuyện, nhìn ngắm phố phường, cậu nhóc tranh thủ đọc truyện tranh. Bé gái được mẹ cẩn thận choàng thêm khăn quàng cổ xinh xắn. Thay vì đến các tụ điểm vui chơi, nhiều gia đình chọn các quán cà phê làm điểm đến ngày cuối năm.Những tràng cười, những câu chuyện phiếm năm cũ râm ran. Đa số các quán cà phê đều có phục vụ ăn uống, khá tiện lợi cho mọi người dùng bữa, chuyện trò.Hai mẹ con tận hưởng buổi sáng trong lành giữa tiết trời se dịu Sài Gòn.Ông bà tranh thủ đưa cháu đi uống nước, dạo chơi ở khuôn viên Hồ Con Rùa.Ngày cuối năm là kỳ nghỉ của nhiều cơ quan nên dù khá trưa, các quán cà phê vẫn đông kín khách.Vẫn có những người một mình chọn cho mình khoảng lặng riêng, vừa nhâm nhi cà phê, vừa miệt mài lướt web.Một nhóm nhân viên đang tranh thủ cà phê nghỉ ngơi sau giờ làm việc trưa. Ngày cuối năm 2012 là thứ hai đầu tuần. Bên cạnh một số công sở làm việc vào thứ 7 tuần trước để nghỉ bù ngày này thì nhiều cơ quan vẫn làm việc bình thường.Các quán cà phê vỉa hè trên đường Nguyễn Du cũng tấp nập.Nhóm công nhân tranh thủ ăn uống, cà phê dưới bóng mát cây cối của công viên 30/4.Nhiều bạn trẻ tụ tập cà phê, vui chơi dịp nghỉ lễ."Cà phê bệt", địa điểm thường đông người vào thứ 7, chủ nhật ở công viên 30/4, hút khách ngày 31/12. Lê Phương