Ngày con trưởng thành, mỗi buổi chiều tan sở, ba sẽ không vội vàng chạy về nhà để cùng chơi đùa hay tắm rửa cho con. Ba sẽ đi tập gym, đá banh hay chơi những môn thể thao yêu thích. Mỗi đêm ba sẽ dành thời gian cho riêng mình để đọc sách, lướt web, xem tivi hay nhâm nhi một tách trà nóng và thưởng thức nó một cách chậm rãi, thư thái. Ba mẹ sẽ không thay phiên nhau ngồi ôm con vào lòng suốt đêm mỗi khi con cảm sốt, ốm đau, sẽ không lén thơm vào đôi má căng tròn, phúng phính của con khi các con đã say giấc ngủ.
Ngày con trưởng thành, ba mẹ sẽ không đồng hành, rong ruổi trên từng cung đường để đưa đón con đến trường. Khi ấy con sẽ tự đi trên đôi chân của mình, biết cách lựa chọn con đường nào cần đi, đường nào cần tránh. Ba hứa sẽ trở thành ông bố dễ tính, ít nói hơn, không thường xuyên nhắc nhở từ việc ăn uống, học hành... đến việc chăm sóc răng miệng hay giờ giấc ngủ. Ba sẽ không hay kể con nghe về những trải nghiệm, tư duy, sai lầm trong bước đường đời mà mình từng gặp phải.
Ngày con trưởng thành, con tự quyết định cuộc sống của mình, tự trải nghiệm, tự chịu những rủi ro và trách nhiệm của bản thân, tự biết nghĩ cho người khác, tự chăm sóc sức khỏe, tự nuôi dưỡng tâm hồn lạc quan, minh mẫn. Cha con mình, đừng ai tạo thêm áp lực cho nhau, từ vật chất cho đến tinh thần. Chúng ta chỉ là những người bạn tốt nhất của nhau thôi, con nhé.
Quý Hoàng
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc